Em xin phép post hình phục vụ bà con nè
Tâm sự nè:
Pin: "em quý chị lắm và quý anh lắm! Chị thách em không?"
Mary: "Muỗi! Chị chấp em lun...đốt được nhà chị, chị cho em 1 căn mặt tiền Q2 nhá nhá!"
Răng nhức: "alo Ban lãnh dạn! Báo cáo khu này có biến, S.O.S khẩn cấp!"
Ha xôi nát: "Răng Nhức mới gọi S.O.S!!! Kệ đi, nhà ai nấy ...đốt, ráng chịu đê!"
Anh Hai:" chỉ có nhà tao đố thằng nào đốt được!"
Phongcar:"là anh hai thách đấy nhá! em cho chị hai coi hình trong máy em nà! Lau nay nể anh cao tuổi chưa thèm đốt"
Pang_Pang: "bằng chéo! ông đừng trách anh em sao không nể mặt nhá!"
Bác dochoiantoan: "em đây đồ chơi an toàn đầy....mà còn chưa dám thách mấy ông thần lửa này. Anh Hai quả là tấm gương sáng kiêu hùng, bọn em theo được còn mệt!"
Ha xôi nát: "để xem nào...trong máy mình có ghi mấy tấm của ông già gân"
Tay lái nữ của S.O.S
Lễ: "Nhóc ơi!!! Nhớ anh không?"
Quậy: "thôi anh Lễ ơi!!! Em biết anh từ hồi hội KIA, anh là chúa đào hoa! Chuyện cũ anh đừng nhắc nữa...thêm buồn"
Thảo "xeraco": Cái thằng cha Lễ này...mình thì ước không được đốt, mịa...cháy 4, 5 căn rùi còn chưa tởn, bày đặt đèo bồng hả em, được....hãy đợi đấy!"
Xe hậu cần có gì?
Bom (bình xanh), mìn (túi nilon), xăng (bình xanh nắp trắng) và ...nước chữa cháy (thùng xốp)...
PHẢI GỌI LÀ XE QUÂN KHÍ THÌ ĐÚNG HƠN!
Bác SPK bị Phongcar kím cafe ?
Phongcar: "bác vô S.O.S chơi hả? nộp tiền chữa cháy nhà đê"
Spk_bk_hui: "thưa bác em mới vô, áo còn chưa có, nhà đâu mà có để mấy bác đốt? thôi, cho em chung tiền ...khỏi lột áo vậy, bác thông cảm?"
Linh_allcar: "thôi....chung đê anh ơi! Nhà mà cháy áo còn chả có mà mặc lấy gì lột?"
Thấy dễ xơi qúa nên em cũng qua kím chút cháo
Kukulot: "bác Hà thích cháy không? em cho bác cháy bỏng lun!"
Ha xôi nát: " Nhà tui cháy lâu rùi, tui thách chú đốt cái ghế đá công viên và gầm cầu NVC đấy! Có giỏi qua đốt nhà cha HieuLe9 kìa! Cảnh cáo chú: đốt chung cư thì có mà dũ tù nhá nhá !"
Răng nhức: "mấy anh ko mún chái nhà thì cứ đua bạc cho em, em bảo lãnh hết!"
HieuLe309: "anh em an tâm ăn uống no say! Có mấy thèng mới vô, anh kiu tụi nó chung hết ùi"
Tới nơi rồi
Xong phim :
cá mập "Pin à, sức khoẻ nhan sắc của em là của công toàn đội, em phải lo cho mình chứ! Thôi để anh thay mặt đội lo cho em"
Pin: "thân em đây anh mún nàm giề thì nàm!"
Xoa lâu quá nên bà con kéo nhau đến chộp
"các chú phải bảo vệ sự đoàn kết của toàn đội như bảo vệ ....ống kính của những cái máy ảnh này!"