Re:[S.O.S] V/v OFF Buôn Ma Thuột
sáng nay em chạy qua tới q6 có chút việc mà mang ko đủ thóc nộp
hic hicHieuLe309 nói:Bác , Mợ nào rảnh mai đi khai trưng cafe nha, sẳn tiện chuyển thóc luôn.
Re:[S.O.S] V/v OFF Buôn Ma Thuột
Thấy anh Hai nhớ kỷ niệm cùng chị Hai dong duổi trên moto đi Đà Lạt, làm em cũng nhớ quá năm 1985 lúc mới đổi tiền lần 2 (sau 1975) em từng rong ruổi độp xế điếc từ Định Quán vìa SG mất 6,5 tiếng/ lượt vì cái tội không có tiền lẻ trả cho mấy thèng lơ xe than (mịa nó chở iem đi 3 km rồi bắt đầu thu xiền: . . . không có tiền lẻ hả, thôi xuống đi ông
). Tức khí, em cuốc bộ ngược lại xách con xế điếc quất thui. Mà đúng thời đó chả sợ xxx bắn tốc độ , em cũng vượt trái, phải mấy xe . . . . đạp thồ từa lưa
; còn xe khách, tải máy xăng, dầu than thì iem cho vượt ráo (không nó cán cho dẹp lép thì bỏ mịa) . Ôi kỷ niệm . . . . . thời giai trẻ.
Peroxide16601 nói:Kakalot nói:tìm được cái link youtube quay cảnh đèo Lộc Bắc của hội moto
Nhìn video của kulot nhớ lại ngày xưa anh và chị 2 dong duổi trên moto đi Đà Lạt 3 lần, đi moto có cái thú riêng của nó, lãng mạn, tự do nhất là lúc đó không sợ xxx phóng xả láng vượt trái xe khách, xe tải tùm lum nghĩ lại cũng khiếp
Thấy anh Hai nhớ kỷ niệm cùng chị Hai dong duổi trên moto đi Đà Lạt, làm em cũng nhớ quá năm 1985 lúc mới đổi tiền lần 2 (sau 1975) em từng rong ruổi độp xế điếc từ Định Quán vìa SG mất 6,5 tiếng/ lượt vì cái tội không có tiền lẻ trả cho mấy thèng lơ xe than (mịa nó chở iem đi 3 km rồi bắt đầu thu xiền: . . . không có tiền lẻ hả, thôi xuống đi ông
Re:[S.O.S] V/v OFF Buôn Ma Thuột
Năm 1999 em cũng đi Đà lạt bằng chiếc Su sport, đang phang bon bon trên đường tự dưng có cha dân tộc chạy chiếc cub 78 đi ngược chiều bang ra giữa đường, trên vai vác theo khúc cây dài thòn lòn, nếu thắng thì ko kịp vì quá gần, em đành phải lấn sang bên hết phần đường bên kia, may là ko có xe ngược chiều đâm xuống, nếu ko chắc ko có cơ hội online cùng mọi người
Năm 1999 em cũng đi Đà lạt bằng chiếc Su sport, đang phang bon bon trên đường tự dưng có cha dân tộc chạy chiếc cub 78 đi ngược chiều bang ra giữa đường, trên vai vác theo khúc cây dài thòn lòn, nếu thắng thì ko kịp vì quá gần, em đành phải lấn sang bên hết phần đường bên kia, may là ko có xe ngược chiều đâm xuống, nếu ko chắc ko có cơ hội online cùng mọi người
Re:[S.O.S] V/v OFF Buôn Ma Thuột
Lại thêm một người thức với kỷ niệmdragonlong76 nói:Năm 1999 em cũng đi Đà lạt bằng chiếc Su sport, đang phang bon bon trên đường tự dưng có cha dân tộc chạy chiếc cub 78 đi ngược chiều bang ra giữa đường, trên vai vác theo khúc cây dài thòn lòn, nếu thắng thì ko kịp vì quá gần, em đành phải lấn sang bên hết phần đường bên kia, may là ko có xe ngược chiều đâm xuống, nếu ko chắc ko có cơ hội online cùng mọi người
Re:[S.O.S] V/v OFF Buôn Ma Thuột
Em chờ Xiaoka gửi file là quất thôi.thanhlan nói:@HeuLe309: Bác đặt làm decal dán nắp capô chưa?
Theo cỡ xe anh, chị Hai là nắp capô ngắn nhất thì em góp ý bác làm kích cỡ 40 x70 hay 40 x 65 (Cắt Oval) là mọi xe đều dán vừa.
Re:[S.O.S] V/v OFF Buôn Ma Thuột
Còn em nhớ hồi xưa vào năm 2003 làm một chuyến xuyên Việt vào sáng sớm mùng 2 Tết trên chiếc Exciter, mà hồi đó chưa bắn tốc độ chạy sướng thiệt, ngày Tết đường vắng hoe, cứ vít ga đều đều 80-90km/h, đi từ 5h sáng tới 7h tối tới Quy Nhơn ngủ đêm rồi sáng mai phi tiếp ra Huế, nghỉ tại Huế 1 đêm rồi phi thẳng ra Hà Nội luôn. Coi như 3 ngày tới Hà nội. Về lại TP. HCM là mùng 10 Tết, Ba Mẹ nhìn không ra luôn, tưởng thằng nào, đen thui ốm nhom như cột nhà cháy
. Nghĩ lại giờ vẫn <span style=""color: #ff0000;"">Phê</span>
Trên đường đi thì đoạn từ SG ra tới Huế ok, còn đoạn đường từ Huế ra Hà nội đúng ghê, xe cộ lưu thông thấy khác hẳn, không ra cái lề gì thốn, đã vậy trâu bò cứ thả rông trên đường quốc lộ, có lần đang phi 80km/h gặp ngay con nghé đang tìm vú mẹ hay sao í, nó đang đứng dưới lộ phóng một phát ra giữa đường rồi đứng ngó qua ngó lại, nhìn ngây thơ cứ như gái 18t í, may mà em lạng qua kịp, không thì có thịt nghé ăn rồi Nghĩ lại giờ vẫn <span style=""color: #ff0000;"">Kinh</span>
Lúc về ghé Nha Trang chơi, lặn hụp ở đó mất mấy ngày, lúc về đua với chiếc Camry cùi từ đời Tống, chạy từ Nha trang về tới SG mất đúng 7 tiếng. Nghĩ lại giờ vẫn thấy <span style=""color: #ff0000;"">Khủng</span>
Hay là xong thớt này chúng ta làm chuyến Off bằng xe máy các bác nhỉ
Còn em nhớ hồi xưa vào năm 2003 làm một chuyến xuyên Việt vào sáng sớm mùng 2 Tết trên chiếc Exciter, mà hồi đó chưa bắn tốc độ chạy sướng thiệt, ngày Tết đường vắng hoe, cứ vít ga đều đều 80-90km/h, đi từ 5h sáng tới 7h tối tới Quy Nhơn ngủ đêm rồi sáng mai phi tiếp ra Huế, nghỉ tại Huế 1 đêm rồi phi thẳng ra Hà Nội luôn. Coi như 3 ngày tới Hà nội. Về lại TP. HCM là mùng 10 Tết, Ba Mẹ nhìn không ra luôn, tưởng thằng nào, đen thui ốm nhom như cột nhà cháy
Trên đường đi thì đoạn từ SG ra tới Huế ok, còn đoạn đường từ Huế ra Hà nội đúng ghê, xe cộ lưu thông thấy khác hẳn, không ra cái lề gì thốn, đã vậy trâu bò cứ thả rông trên đường quốc lộ, có lần đang phi 80km/h gặp ngay con nghé đang tìm vú mẹ hay sao í, nó đang đứng dưới lộ phóng một phát ra giữa đường rồi đứng ngó qua ngó lại, nhìn ngây thơ cứ như gái 18t í, may mà em lạng qua kịp, không thì có thịt nghé ăn rồi Nghĩ lại giờ vẫn <span style=""color: #ff0000;"">Kinh</span>
Lúc về ghé Nha Trang chơi, lặn hụp ở đó mất mấy ngày, lúc về đua với chiếc Camry cùi từ đời Tống, chạy từ Nha trang về tới SG mất đúng 7 tiếng. Nghĩ lại giờ vẫn thấy <span style=""color: #ff0000;"">Khủng</span>
Hay là xong thớt này chúng ta làm chuyến Off bằng xe máy các bác nhỉ
Last edited by a moderator: