Em cũng có 1N mà ko dắt theo được thế thì bố nó có lãnh quà dùm nó được hemCerato11 nói:@ : ông phó Lễ
Cerato 11 , 2l . 1n nhen , nó mà ko có quà là lảo cũng bị lên sân khấu gặp sát thủ đóa .
Các bác cho em théc méc một điều và đề nghị một điều :
Tại sao ngày vui của S.O.S lại thiếu mặt của một người cực kỳ quan trọng (???)
Đó là bà phu nhân CHT, người đã luôn luôn sát cánh và giữ lửa cho bác 4 hoàn thành mọi nhiệm vụ của S.O.S, giữ lửa bếp của Hồng Ân quán luôn có các món ngon khi ta đến.
Vậy tại sao mọi người không đề nghị CHT ra mắt phu nhân luôn dịp này vì đâu phải ai cũng được gặp mặt đâu, thậm chí ghé quán cũng chặng gặp được nữa là...
Em xin hết và mong các bác ngó ngàng ý kiến của em, xin cảm ơn!
Tại sao ngày vui của S.O.S lại thiếu mặt của một người cực kỳ quan trọng (???)
Đó là bà phu nhân CHT, người đã luôn luôn sát cánh và giữ lửa cho bác 4 hoàn thành mọi nhiệm vụ của S.O.S, giữ lửa bếp của Hồng Ân quán luôn có các món ngon khi ta đến.
Vậy tại sao mọi người không đề nghị CHT ra mắt phu nhân luôn dịp này vì đâu phải ai cũng được gặp mặt đâu, thậm chí ghé quán cũng chặng gặp được nữa là...
Em xin hết và mong các bác ngó ngàng ý kiến của em, xin cảm ơn!
Sáng nay em ghé Cafe Milano từ xa đã thấy bandrop SOS:
Nhìn gần thi thấy ngày 18/12/2012.
18/12/2011 là ngày sinh, 8/12/2012 là ngày tổ chức sinh nhật là 1, ngày 18/12/2012 sẽ tổ chức tiếp sinh nhật lần I nữa.
![[S.O.S] SINH NHẬT LẦN 1 LÚC 11g Chủ Nhật 09/12/2012 tại MILANO Cafe. [S.O.S] SINH NHẬT LẦN 1 LÚC 11g Chủ Nhật 09/12/2012 tại MILANO Cafe.](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1265/1265352-4f3daf3ccbe2a5f8f30bf00a36f1e4b0.jpg?w=750)
Nhìn gần thi thấy ngày 18/12/2012.
18/12/2011 là ngày sinh, 8/12/2012 là ngày tổ chức sinh nhật là 1, ngày 18/12/2012 sẽ tổ chức tiếp sinh nhật lần I nữa.
![[S.O.S] SINH NHẬT LẦN 1 LÚC 11g Chủ Nhật 09/12/2012 tại MILANO Cafe. [S.O.S] SINH NHẬT LẦN 1 LÚC 11g Chủ Nhật 09/12/2012 tại MILANO Cafe.](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1265/1265353-18de2c0e3040db75c2b0184ec31a86a9.jpg?w=750)
Bít dzồi...khổ lắm ...! Để từ từ em dụ dỗ ạ!khoilamchieu12 nói:Các bác cho em théc méc một điều và đề nghị một điều :
Tại sao ngày vui của S.O.S lại thiếu mặt của một người cực kỳ quan trọng (???)
Đó là bà phu nhân CHT, người đã luôn luôn sát cánh và giữ lửa cho bác 4 hoàn thành mọi nhiệm vụ của S.O.S, giữ lửa bếp của Hồng Ân quán luôn có các món ngon khi ta đến.
Vậy tại sao mọi người không đề nghị CHT ra mắt phu nhân luôn dịp này vì đâu phải ai cũng được gặp mặt đâu, thậm chí ghé quán cũng chặng gặp được nữa là...
Em xin hết và mong các bác ngó ngàng ý kiến của em, xin cảm ơn!