Hạng C
13/8/07
558
2
18
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Cây đổ ngáng đường khá nhiều. Tuy nhiên, đối với mấy cây nhỏ này xe vẫn phóng qua ào ào.

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Tiếp tục nối đuôi lên dốc cao và dài

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Bất ngờ gặp một nhóm lâm tặc giữa rừng. Họ tưởng bọn em là kiểm lâm nên báo hiệu những xe sau dừng lại thủ thế.

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Họ chở bằng xe máy những phách cẩm lai có mặt 50 cm dầy gần 10 cm. Có lẽ nặng không dưới 2 tạ. Vậy mà vẫn phóng ào ào.

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!


Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Đến khu vực của những người làm lâm sản phụ. Họ cưa lồ ô và nứa rồi đóng thành từng cục. Loại này thường chẻ ra làm cót hoặc tăm nhang​
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Nhìn hình thấy bác langhe chụp đẹp phết.
Tối nay em thức xem hình.
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Sau hơn 5 tiếng đồng hổ, nhìn lại mới đi được 1/3 quãng đường. Bài tập xem như là khởi động này làm 6 thành viên đã thấm cái lạnh và đói, Tuy nhiên, theo bác Daewoonovus, phải đến được con suối - nơi có cây cầu vừa bị trôi vì cơn mưa đầu mùa thì mới nghỉ được.​

Đến lúc này, cái điều cả nhóm lo ngại nhưng mong đợi đã xuất hiện

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Cây cầu với hàng chục cây gỗ lớn dài hơn 20m được kết bằng cáp 18 ly đã bị cơn lũ đầu mùa cuốn trôi dọc theo dòng suối.

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Lòng suối toàn đá lớn

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!

Cả nhóm trầm tư và suy tính. Lòng suối như vậy, Hộ pháp như xe reo chở gỗ còn phải bắc cầu để đi, hai em nai tơ chân dài ốm yếu không biết sao đây???

 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/8/07
558
2
18
F1racer nói:
Nhìn hình thấy bác langhe chụp đẹp phết.
Tối nay em thức xem hình.
Ngủ thôi F1racer, em đi ngủ đây, mai post tiếp
Loay hoay cái vụ này mất thời gian thiệt.
40.gif
40.gif
Ít thì ham chút, nhưng nhiều lại ngán. Thảo nào ai ôm nhiều hình cũng than.
Lần sau em cứ chụp dùm như trước đây, ai về muốn post thế nào, tùy!:D:D:D
 
Hạng B2
4/10/10
152
52
0
Phải nói khâm phục tinh thần của anh em.
đang chờ xem hồi gay cấn đây.
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
NguyenDat nói:
Phải nói khâm phục tinh thần của anh em.
đang chờ xem hồi gay cấn đây.
Lâu quá không được ngồi xe jeep off-road và nói chuyện với bác Đạt. Mong có ngày được gặp lại bác
57.gif
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Em tiếp nhé,​
Khi đến bờ suối, mọi toan tính để vượt qua đều bị cái bao tử đang réo chặn đứng. Thực phẩm cho lần đi này chỉ có 20 ổ bánh mỳ, 1 kg chả do bác Deawoonovus mua ở Di Linh. Thêm 10 cái bánh chưng được tặng và một ít chà bông của F1 mang theo. Dọn 'bàn' ngay trên mặt cây cầu, bọn em ăn ngấu nghiến vì đói. Thêm vài lon ken và bò húc tinh thần và sức lực nhanh chóng được bù đắp.​
Bác nào xem chuyện ăn như trách nhiệm hay nghĩa vụ với cơ thể thì đi với tụi em nhé! Đồ ăn gì cũng thấy ngon :D:D:D:D:D
Chỉ còn một lối khá hẹp kẹt giữa 2 phiến đá lớn có chân khá sâu. Vì thế, cần dọn những tảng đá nhỏ hơn để hai bánh xe có thể chen lọt vào lối đi ấy. Phương án dùng tời kéo qua pa lăng được chọn để di chuyển những phiến đá này.​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Lấy cáp buộc hai xe lại để trụ vững hơn​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sau khi dùng dao dọn các bụi cây và gai, tảng đá đầu tiên phải kéo đề lấy lối đi hiện ra​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Bác Daewoonovus quấn cáp mềm vòng qua tảng đá​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Giữ cho căng cáp và...​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
.... kéo...​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Tảng đá này chắc nặng hơn 1 tấn. Muỗi với tời Ironman​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Sau khi giật ra khỏi vị trí ban đầu, lực kéo tảng đá đã nhẹ hơn​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Tiếp tục vòng cáp mềm xung quanh​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Tời qua pa lăng thật hữu dụng​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Tảng đá đầu tiên đã ngoan ngoãn nằm một bên lối đi​
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Tiếp tục kéo cáp 'xử' tảng đá còn lại​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Tảng này lớn quá, gấp 3 lần viên đã kéo.​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Anh em lo lắng: không biết tời có đủ sức hay không?​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Đá lớn mà còn chôn khá sâu dưới đất, lực kéo phải gấp đôi mới mong lôi lên được​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Cáp tiếp tục được choàng qua phiến đá​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Tời hoạt động hết công suất​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
VA được chèn bánh xe và Dmax trụ lại nhưng vẫn chồm tới giật cục​
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
Không nhúc nhíc :mad::mad:
Sắc màu bóng đêm và những con ma rừng !!!
:(
Đúng là trơ như đá!​
 
Last edited by a moderator: