Bác thường xuyên đi sẽ khác với người mới lần đầu đi, vẫn có những rủi ro khi đi ban đêm nhé, mà quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, nếu không bắt buộc thì nên đi sáng sớm là tốt nhất. (Comment của người thích đi ban đêm mà không dám đi ^^)Em thường xuyên chạy 11h đêm - 4h sáng tới nơi. Chạy đêm đường vắng rất đã. Nâu nâu gặp mấy ông phượt thủ 2 bánh chạy xé gió. Đi đèo đêm rất thích. Vắng xe, vượt dễ. Có xe đi ngược chiều sẽ nhìn thấy ánh đèn pha nên rất an toàn. 4h sáng nên tới đà lạt đậu xe ở mấy con đường nhỏ hạ 1 chút xíu kiếng nằm ngủ 1 giấc đến 6h dậy kiếm chỗ đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, cafe cà pháo 12h nhận phòng khách sạn
Em thì có cái tật chuẩn bị đi đâu là không ngủ được. Nên muốn đi sớm tới nơi ăn chơi nhảy múa hay ngủ gì cũng được. Nhưng khổ nổi nhà có người già trẻ nhỏ thế là mỗi lần đi đâu cũng toàn đi rạng sáng 3 4h. ai cũng khỏe có mình e đuối 
Cho mình hỏi từ ...Nâu nâu ...là gì vậy ? Tiếng Anh hay Vương Quốc Thanh HóaEm thường xuyên chạy 11h đêm - 4h sáng tới nơi. Chạy đêm đường vắng rất đã. Nâu nâu gặp mấy ông phượt thủ 2 bánh chạy xé gió. Đi đèo đêm rất thích. Vắng xe, vượt dễ. Có xe đi ngược chiều sẽ nhìn thấy ánh đèn pha nên rất an toàn. 4h sáng nên tới đà lạt đậu xe ở mấy con đường nhỏ hạ 1 chút xíu kiếng nằm ngủ 1 giấc đến 6h dậy kiếm chỗ đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, cafe cà pháo 12h nhận phòng khách sạn
Em đâu nói đi ban đêm ko có rủi ro đâu. Tham gia giao thông thì lúc nào cũng có rủi ro cả. Chạy đêm quan trọng là tài có thức được đêm hay không. Em thì thức đêm cực tốt. Thức 1 đêm ko xi nhê gì cả. Sài gòn đà lạt chạy đêm chỉ dừng lại mồi 2 điếu con mèo. Ko thức đêm được thì tuyệt đối ko chạy xe ban đêm. Điều đó là đương nhiên ai cũng phải biếtBác thường xuyên đi sẽ khác với người mới lần đầu đi, vẫn có những rủi ro khi đi ban đêm nhé, mà quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, nếu không bắt buộc thì nên đi sáng sớm là tốt nhất. (Comment của người thích đi ban đêm mà không dám đi ^^)
Nâu nâu có lẽ là từ địa phương pác ạ. Em ko phải thanh hoá. Em người bắc sống ở sg gần 20 năm. Theo pác thanh hoá hay nói nâu nâu?. Và pác cũng thực sự ko hiểu 2 từ đó? Hay pác sống ở châu âu quen rồi nên giờ nghe mấy từ này nó quê mùa??Cho mình hỏi từ ...Nâu nâu ...là gì vậy ? Tiếng Anh hay Vương Quốc Thanh Hóa
Em cũng giống y bác, ở nhà thì kg ngủ được, leo lên xe lái chút là buồn ngủ, mà buồn ngủ phải uống nước ngọt này nọ đâm ra đầy hơi, xót ruột, đúng là khổ màEm thì có cái tật chuẩn bị đi đâu là không ngủ được. Nên muốn đi sớm tới nơi ăn chơi nhảy múa hay ngủ gì cũng được. Nhưng khổ nổi nhà có người già trẻ nhỏ thế là mỗi lần đi đâu cũng toàn đi rạng sáng 3 4h. ai cũng khỏe có mình e đuối![]()
Hì hì, chuyện của bác sao giống chuyện ăn khoai lang quá vậy:Em cũng giống y bác, ở nhà thì kg ngủ được, leo lên xe lái chút là buồn ngủ, mà buồn ngủ phải uống nước ngọt này nọ đâm ra đầy hơi, xót ruột, đúng là khổ mà
Nhà nghèo phải ăn khoai,
Ăn khoai thì nóng bụng,
Nóng bụng thì không ngủ được,
Không ngủ được thì vỡ kế hoạch,
Vỡ kế hoạch thì đông con,
Đông con thì lại nghèo,
Nghèo thì lại phải ăn khoai,
Ăn khoai thì lại....
Thôi mình đi chuẩn bị đồ nhậu chút coi đội tuyển VN quyết đấu với Mã.
Chúc cho đội tuyển VN đại thắng,
Chúc các bác xem bóng đá như ý.
Cảm giác đi đêm trên cao tốc từ khúc Lt tới Dg thật là buồn ngủ nếu kg quen. 4.30 tới đầu cao tốc thì em thấy okBác ngủ sớm tới 2 giờ sáng dậy chạy lên ĐL, 8 giờ sáng tới nơi ăn sáng rồi đi chơi là vừa
Chỉnh sửa cuối:
Hì hì, chuyện của bác sao giống chuyện ăn khoai lang quá vậy:
Nhà nghèo phải ăn khoai,
Ăn khoai thì nóng bụng,
Nóng bụng thì không ngủ được,
Không ngủ được thì vỡ kế hoạch,
Vỡ kế hoạch thì đông con,
Đông con thì lại nghèo,
Nghèo thì lại phải ăn khoai,
Ăn khoai thì lại....
Thôi mình đi chuẩn bị đồ nhậu chút coi đội tuyển VN quyết đấu với Mã.
Chúc cho đội tuyển VN đại thắng,
Chúc các bác xem bóng đá như ý.