Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Một số lưu ý nhỏ cho các bác đi hướng Cần Thơ:
1. QL91B đang sửa nên sẽ hơi dằn xóc 1 chút --> Đi đường sân bay Cần Thơ (Võ Văn Kiệt) sẽ tốt hơn (đường 6 làn xe cực đẹp).
2. Gần tới Ô Môn sẽ có trạm thu phí BOT.
3. Đoạn Ô Môn - Long Xuyên có 1 số đoạn ngắn chưa làm xong, đường hẹp nên phải đi chậm. Còn lại thì đường tốt (mới làm xong, hihi).
4. Biển báo cho sao chạy vậy, ko bao giờ bị vịn. Hihi.
Thanks bác
 
Tập Lái
31/8/12
39
22
8
kinh nghiệm cho bác nè, nên mua vé số của tụi nhóc ở phà vàm cống cũng như an hòa, để khỏi bị trầy xước xe nhe, tụi nhỏ cào xe :(
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
kinh nghiệm cho bác nè, nên mua vé số của tụi nhóc ở phà vàm cống cũng như an hòa, để khỏi bị trầy xước xe nhe, tụi nhỏ cào xe :(
Ghê vậy bác, thôi chắc đi đường Cần Thơ cho lành
 
Tập Lái
25/3/16
41
23
8
33
Bác đi ban ngày thì đi phà tân châu hồng ngự với phà châu giang đi, nhanh hơn đó, bữa em đi có 5 tiếng, còn di phà vàm cống mà cuối tuần thì bác cứ xác định trước ít nhất là 1 tiếng rưỡi nhé (có thể hơn) :D:D, đường đi tân châu hồng ngự giờ cũng dễ đi hơn rồi bác ạ, chạy vô tư
 
Tập Lái
31/8/12
39
22
8
Bác đi ban ngày thì đi phà tân châu hồng ngự với phà châu giang đi, nhanh hơn đó, bữa em đi có 5 tiếng, còn di phà vàm cống mà cuối tuần thì bác cứ xác định trước ít nhất là 1 tiếng rưỡi nhé (có thể hơn) :D:D, đường đi tân châu hồng ngự giờ cũng dễ đi hơn rồi bác ạ, chạy vô tư
ngặc một cái là lỡ gặp cái phà 1 mỏ thì phải đưa đít xe xuống nhe, nước cạn thì coi như cái môi xe coi như trầy, hic
 
Tập Lái
25/3/16
41
23
8
33
ngặc một cái là lỡ gặp cái phà 1 mỏ thì phải đưa đít xe xuống nhe, nước cạn thì coi như cái môi xe coi như trầy, hic
Ks đâu bác ơi, mình chờ phà lớn mà qua, chừng 5-10p ah, em mới đi cách đây hơn 1 tuần nè, cũng gặp phà nhỏ, em dừng lại chờ phà lớn để đi cho tiện
 
  • Like
Reactions: tan8586
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Trưa nay từ Long Xuyên về SG lúc 13g, đi ngang Phà Vàm Cống, thấy xe xếp hàng dài hơn cây số, nên em đành phải đi đường Cần Thơ :-(