Em thì làm phát một ra Huế: 12h đêm x/phát 7h tới nha trang ăn sáng, đi tiếp đói ăn mệt cà phê, 9-10h đêm tới ks ở Huế. Về thì tà tà thích đâu dừng nghỉ đó tắm biển ăn nhậu chán lại phi.
Last edited by a moderator:
Bác Hà chạy kinh thiệtHa Sonata nói:Em thì làm phát một ra Huế: 12h đêm x/phát 7h tới nha trang ăn sáng, đi tiếp đói ăn mệt cà phê, 9-10h đêm tới ks ở Huế. Về thì tà tà thích đâu dừng nghỉ đó tắm biển ăn nhậu chán lại phi.
Bác chạy như vầy vào dịp Tết hay ngày thường?? Mới đây hay lâu rồi? Chạy như vậy good đấy. Cung này năm trước em hay đi.Ha Sonata nói:Em thì làm phát một ra Huế: 12h đêm x/phát 7h tới nha trang ăn sáng, đi tiếp đói ăn mệt cà phê, 9-10h đêm tới ks ở Huế. Về thì tà tà thích đâu dừng nghỉ đó tắm biển ăn nhậu chán lại phi.
Dạ em hay đi tầm tháng 6 khi các cháu vừa nghỉ hè. Ra Huế cái thời điểm nứoc bị mặn, toàn mua nuớc đóng thùng để tắm. Mỗi năm 1 lần , năm ngoái cũng vậy, năm nay sẽ đi tháng 6 lun. Về thăm đền thờ tổ tiên trước, đường về thì phượt, không ấn định thời gian không quy định nơi dừng nghỉ. Cứ mệt là nghỉ. Lúc đi thì sung mãn nên đi cho nhanh. Khi về mệt rồi thì cứ tà tà, đi 1/2 ngày nghỉ 1 ngày.quangly nói:Bác chạy như vầy vào dịp Tết hay ngày thường?? Mới đây hay lâu rồi? Chạy như vậy good đấy. Cung này năm trước em hay đi.Ha Sonata nói:Em thì làm phát một ra Huế: 12h đêm x/phát 7h tới nha trang ăn sáng, đi tiếp đói ăn mệt cà phê, 9-10h đêm tới ks ở Huế. Về thì tà tà thích đâu dừng nghỉ đó tắm biển ăn nhậu chán lại phi.
có ra thì hú e nha bác,e ra đó ăn tết màJangnhut nói:Em cũng ké luôn vì Tết này cũng đang có dự định làm 1 chuyến SG-Huế.
Bác ở Ks gần Thuận An hay sao mà nước bị mặn được? Sao không xuống sông Hương tắm cho đỡ tốn bác? , Lavie và Aquafina mà mua thùng tắm là cool rồi. Tháng 5, 6 ngoài Huế nóng như Hỏa Diệm Sơn, qua tháng 7 thì “nước nhảy lên bờ”,à tiếp tháng 10 thì “ông tha mà bà chẳng tha”, 2012 nếu bác đi dịp 30/4-1/5 thì hy vọng gặp bác ở ĐN & Huế. Nghe XNL đồn rằng bác là đời thứ 6 của cụ Nguyễn Tri Phương?Ha Sonata nói:Dạ em hay đi tầm tháng 6 khi các cháu vừa nghỉ hè. Ra Huế cái thời điểm nứoc bị mặn, toàn mua nuớc đóng thùng để tắm. Mỗi năm 1 lần , năm ngoái cũng vậy, năm nay sẽ đi tháng 6 lun. Về thăm đền thờ tổ tiên trước, đường về thì phượt, không ấn định thời gian không quy định nơi dừng nghỉ. Cứ mệt là nghỉ. Lúc đi thì sung mãn nên đi cho nhanh. Khi về mệt rồi thì cứ tà tà, đi 1/2 ngày nghỉ 1 ngày.quangly nói:Bác chạy như vầy vào dịp Tết hay ngày thường?? Mới đây hay lâu rồi? Chạy như vậy good đấy. Cung này năm trước em hay đi.Ha Sonata nói:Em thì làm phát một ra Huế: 12h đêm x/phát 7h tới nha trang ăn sáng, đi tiếp đói ăn mệt cà phê, 9-10h đêm tới ks ở Huế. Về thì tà tà thích đâu dừng nghỉ đó tắm biển ăn nhậu chán lại phi.
Ha Sonata nói:Dạ em hay đi tầm tháng 6 khi các cháu vừa nghỉ hè. Ra Huế cái thời điểm nứoc bị mặn, toàn mua nuớc đóng thùng để tắm. Mỗi năm 1 lần , năm ngoái cũng vậy, năm nay sẽ đi tháng 6 lun. Về thăm đền thờ tổ tiên trước, đường về thì phượt, không ấn định thời gian không quy định nơi dừng nghỉ. Cứ mệt là nghỉ. Lúc đi thì sung mãn nên đi cho nhanh. Khi về mệt rồi thì cứ tà tà, đi 1/2 ngày nghỉ 1 ngày.quangly nói:Bác chạy như vầy vào dịp Tết hay ngày thường?? Mới đây hay lâu rồi? Chạy như vậy good đấy. Cung này năm trước em hay đi.Ha Sonata nói:Em thì làm phát một ra Huế: 12h đêm x/phát 7h tới nha trang ăn sáng, đi tiếp đói ăn mệt cà phê, 9-10h đêm tới ks ở Huế. Về thì tà tà thích đâu dừng nghỉ đó tắm biển ăn nhậu chán lại phi.