Tới VT còn khúc cuối Nguyễn An Ninh quẹo qua Thuỳ Vân bãi sau nữa, từ bùng binh quẹo trái qua NAN bác nào tưởng bở đạp là chít liền á
Cũng có lúc không biết lại thấy xe khác phi ầm ầm nên phi theo chứ hay bác là thánh? Bằng cách nói khác thì có vẻ ổn hơn để nếu có sai còn rút kinh nghiệm.iphone2010 nói:bác chủ đi ẩu còn ý kiến gì nữa, đoạn cho 50 mà bác chạy 80. thoát hiểm còn lên đây khoe khoang
Đi VT các bác có đạp thế nào thì cũng chẳng nhanh hơn người đi đúng tốc độ máy phút. Vì vậy tốt nhất cứ đúng BB mà đi.
Chính xác...tranthienminh nói:Núp hay công khai gì cũng vậy. Chạy không sai thì quan tâm làm gì.
NhiNgoc nói:Chính xác...tranthienminh nói:Núp hay công khai gì cũng vậy. Chạy không sai thì quan tâm làm gì.
