Thảo Luận Chung Saigon - Phan Thiết 26-27/5

Hạng C
1/6/11
538
176
43
caubataphoa nói:
meocon07 nói:
Bác thử nghiên cứu đường 769 để né Đồng Nai xem sao, em cũng sẽ đi tuyến đường này, bác đi theo cung đường ngã ba Vũng Tàu -> Long Thành, rẽ trái ngay ngã 3 Thái Lan, đi vào 769, cuối đường sẽ gặp ngã 3 Dầu Giây.
Có phải ý bác là đi đường này?
sgnga3daugiay.png

Em đi Phan Thiết mỗi tháng. nếu bác đi Tỉnh lộ 796 ra Dầu Giây, sau đó gần đến ngã ba Long Khánh có 1 đường tắt bên trái tiết kiệm bác thêm khoàng 10km nữa, sau đó bác đi đi đúng tốc độ, không tính giờ cao điểm bác có thể đến Phan Thiết sau 3.5hr.

Cón nếu bác muốn xem cảnh đẹp thì đi đường Ngã Ba Ngãi Giao, đi ngang Hồ Cốc Bình Châu.

Chúc bác vui.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
52
chuongmed nói:
Chủ thớt report lại cho anh em view với.
Sáng cuối tháng 5 đó tụi mình đi 2 xe, dự định 5g xuất phát đi hướng QL nhưng đông nên chậm chạp, đến 5g45 mới lên đường. Dù đi hướng hầm chui Thủ Thiêm nhưng do không biết vẫn mua vé ở Trạm Thu phí XLHN :D. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn, mà vấn đề lớn là đi trễ có 45p nhưng trả giá bằng cả dòng xe cộ kéo dài từ trước trạm thu phí này đến tận Ngã 3 Dầu Giây, có 70km nhưng mất gần 3 giờ đồng hồ. Rất hối hận vì không nghe lời các bác khác đã hướng dẫn nên đi hướng QL51. Cũng muốn giải thích 1 chút về quyết định này, là vì hồi tháng 4 chỉ đi 1 xe, gọn gàng nên xuất phát sớm lúc 4g55, đường vắng lắm, ra tới ngã 3 Vũng Tàu mới hơn 6g một tí, vì thế chủ quan, chỉ chậm có gần 1g đồng hồ mà sinh chuyện như vậy.
Dọc đường đi từ Saigon ra Phan Thiết theo QL1A trừ việc kẹt xe ban đầu, còn thì mọi việc đều ổn, mình cứ theo tốc độ cho phép mà chạy thì không có chuyện gì. Nhưng chạy sau xe ông bạn mới thấy vì sao xxx còn lượm nhiều anh em: ông này muốn là vượt, chẳng để ý tốc độ giới hạn, vạch liền hay đứt nét...
Cuối cùng thì đến Phat Thiết tầm hơn 11g chút xíu, cả đoàn ghé ăn trưa ở quán gì đó trên đường Trưng Trắc gần cầu Trần H Đạo ven sông Cà Ty. Quán đông nhưng phục vụ không quá chậm, khổ nhất là món nào cũng mặn dù đã dặn trước :D, nhất là món kho.
Hơn 12g thì chỗ ở báo đã có thể checkin dù chưa tới 14g, ok, quay ngược về xã Tiến Thành thôi...
Chiều đó và hôm sau có la cà ra chợ Phan Thiết, Mũi Né chơi. Sém dính 1 chưởng và dính 1 chưởng: sém là khi quay về ngang cầu THĐ thì cầu đó đang sửa, hướng từ Nam ra Bắc cho 4b chạy, nhưng Bắc vào Nam qua cầu THĐ đó phải vòng lên cầu Lê H Phong mới được. Còn chưởng dính đau nhất là mấy bà đi mua ghẹ, gì đâu có hơn 100k/kg dù mình can hết sức, rằng phải tầm 3-400k/kg mới ăn được, hậu quả là bỏ hết mấy kí ghẹ dỏm đó, may còn mấy kí mực tươi rất ngọt.
Trưa mai 12g check out xong thì cả đoàn ớn QL1A quá rồi nên đều quyết định trực chỉ đường 719 để về theo hướng La Gi, Bình Châu... Chỉ có đoạn cuối 712 trước khi qua QL55 là xấu, còn lại tất cả đều rất đẹp, chạy sướng, dù thỉnh thoảng chạy hơn nhanh hơn tốc độ cho phép 1 tí nhưng không gặp xxx nào, chỉ sợ chó, trâu bò, trẻ em...
Về ngang qua bò sữa Long Thành mới thêm 1 kinh nghiệm thương đau, là chỉ nội việc bò vô cho được trạm đó, tìm được chỗ đậu 2 cái xe là muốn đứt hơi, người vô uống sữa và mua trái cây đông khủng khiếp, lần sau có lẽ chỉ tấp ven đường và cử ngưồi vô mua thì hay hơn.
./.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
5/4/10
47
59
18
Em đi 2 xe Phan Thiết vào ngày 21/6 và 23/6 thì về. Lộ trình khi đi là Bà Rịa -QL 55, và khi về là QL1A- TL769. Bác nào có đi cùng thời gian này thì hú em giao lưu với nhé.
 
Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Tiếc quá bác ơi, gd e đi 23-25/6 về, nhưng e chỉ ra đến mũi Kê Gà thôi, ko ra đến mũi né- Phan Thiết
 
fourwheel nói:
chuongmed nói:
Chủ thớt report lại cho anh em view với.
Sáng cuối tháng 5 đó tụi mình đi 2 xe, dự định 5g xuất phát đi hướng QL nhưng đông nên chậm chạp, đến 5g45 mới lên đường. Dù đi hướng hầm chui Thủ Thiêm nhưng do không biết vẫn mua vé ở Trạm Thu phí XLHN :D. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn, mà vấn đề lớn là đi trễ có 45p nhưng trả giá bằng cả dòng xe cộ kéo dài từ trước trạm thu phí này đến tận Ngã 3 Dầu Giây, có 70km nhưng mất gần 3 giờ đồng hồ. Rất hối hận vì không nghe lời các bác khác đã hướng dẫn nên đi hướng QL51. Cũng muốn giải thích 1 chút về quyết định này, là vì hồi tháng 4 chỉ đi 1 xe, gọn gàng nên xuất phát sớm lúc 4g55, đường vắng lắm, ra tới ngã 3 Vũng Tàu mới hơn 6g một tí, vì thế chủ quan, chỉ chậm có gần 1g đồng hồ mà sinh chuyện như vậy.
Dọc đường đi từ Saigon ra Phan Thiết theo QL1A trừ việc kẹt xe ban đầu, còn thì mọi việc đều ổn, mình cứ theo tốc độ cho phép mà chạy thì không có chuyện gì. Nhưng chạy sau xe ông bạn mới thấy vì sao xxx còn lượm nhiều anh em: ông này muốn là vượt, chẳng để ý tốc độ giới hạn, vạch liền hay đứt nét...
Cuối cùng thì đến Phat Thiết tầm hơn 11g chút xíu, cả đoàn ghé ăn trưa ở quán gì đó trên đường Trưng Trắc gần cầu Trần H Đạo ven sông Cà Ty. Quán đông nhưng phục vụ không quá chậm, khổ nhất là món nào cũng mặn dù đã dặn trước :D, nhất là món kho.
Hơn 12g thì chỗ ở báo đã có thể checkin dù chưa tới 14g, ok, quay ngược về xã Tiến Thành thôi...
Chiều đó và hôm sau có la cà ra chợ Phan Thiết, Mũi Né chơi. Sém dính 1 chưởng và dính 1 chưởng: sém là khi quay về ngang cầu THĐ thì cầu đó đang sửa, hướng từ Nam ra Bắc cho 4b chạy, nhưng Bắc vào Nam qua cầu THĐ đó phải vòng lên cầu Lê H Phong mới được. Còn chưởng dính đau nhất là mấy bà đi mua ghẹ, gì đâu có hơn 100k/kg dù mình can hết sức, rằng phải tầm 3-400k/kg mới ăn được, hậu quả là bỏ hết mấy kí ghẹ dỏm đó, may còn mấy kí mực tươi rất ngọt.
Trưa mai 12g check out xong thì cả đoàn ớn QL1A quá rồi nên đều quyết định trực chỉ đường 719 để về theo hướng La Gi, Bình Châu... Chỉ có đoạn cuối 712 trước khi qua QL55 là xấu, còn lại tất cả đều rất đẹp, chạy sướng, dù thỉnh thoảng chạy hơn nhanh hơn tốc độ cho phép 1 tí nhưng không gặp xxx nào, chỉ sợ chó, trâu bò, trẻ em...
Về ngang qua bò sữa Long Thành mới thêm 1 kinh nghiệm thương đau, là chỉ nội việc bò vô cho được trạm đó, tìm được chỗ đậu 2 cái xe là muốn đứt hơi, người vô uống sữa và mua trái cây đông khủng khiếp, lần sau có lẽ chỉ tấp ven đường và cử ngưồi vô mua thì hay hơn.
./.
Em đi cùng ngày với bác nhưng đi QL55. Cả bận đi và về đều 1 mình 1 đại lộ. :D. Vừa chạy vừa online nghe Bí Thư Nguyễn Ba Thanh nói chuyện với 4500 cán bộ. Cũng hay phết. Xuất phát 9h sáng, ra tới Kê Gà 13h30. Quá phẻ. Bận về 11h xuất phát. Về ghé bánh canh Long Hương làm 1 tô. Tới nhà 16h. Khoẻ re. Nếu có đi vô tới Mũi Né em vẫn chọn QL55. Cho dù xa hơn vài chục km. Nhưng đi đường đó quá đã, thỉnh thoảng mới gặp 1 xe, chẳng căng thẳng gì cả, chẳng lo lấn tuyến, chẳng lo vượt. cứ đúng tốc độ mà đi. Chỉ có 1 trạm CSGT ngồi trong túp lều tranh nhưng em để ý mấy lần là cũng chẳng thấy bắt gì, vì mấy chú ấy ngồi ghế trong lều chứ kg đứng ngoài đg. Các bác cứ nghỉ đi QL1 xuất phát sớm là vắng là sai lầm. Hôm 27-04 em đi Đà Nẵng xuất phát lúc 4h30 thì xe tải vẫn chạy ầm ầm. Ra tới Dầu Giây cũng hơn 6h.
 
Hạng B2
10/5/09
480
22
18
Sài Gòn
Huymap nói:
fourwheel nói:
chuongmed nói:
Chủ thớt report lại cho anh em view với.
Sáng cuối tháng 5 đó tụi mình đi 2 xe, dự định 5g xuất phát đi hướng QL nhưng đông nên chậm chạp, đến 5g45 mới lên đường. Dù đi hướng hầm chui Thủ Thiêm nhưng do không biết vẫn mua vé ở Trạm Thu phí XLHN :D. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn, mà vấn đề lớn là đi trễ có 45p nhưng trả giá bằng cả dòng xe cộ kéo dài từ trước trạm thu phí này đến tận Ngã 3 Dầu Giây, có 70km nhưng mất gần 3 giờ đồng hồ. Rất hối hận vì không nghe lời các bác khác đã hướng dẫn nên đi hướng QL51. Cũng muốn giải thích 1 chút về quyết định này, là vì hồi tháng 4 chỉ đi 1 xe, gọn gàng nên xuất phát sớm lúc 4g55, đường vắng lắm, ra tới ngã 3 Vũng Tàu mới hơn 6g một tí, vì thế chủ quan, chỉ chậm có gần 1g đồng hồ mà sinh chuyện như vậy.
Dọc đường đi từ Saigon ra Phan Thiết theo QL1A trừ việc kẹt xe ban đầu, còn thì mọi việc đều ổn, mình cứ theo tốc độ cho phép mà chạy thì không có chuyện gì. Nhưng chạy sau xe ông bạn mới thấy vì sao xxx còn lượm nhiều anh em: ông này muốn là vượt, chẳng để ý tốc độ giới hạn, vạch liền hay đứt nét...
Cuối cùng thì đến Phat Thiết tầm hơn 11g chút xíu, cả đoàn ghé ăn trưa ở quán gì đó trên đường Trưng Trắc gần cầu Trần H Đạo ven sông Cà Ty. Quán đông nhưng phục vụ không quá chậm, khổ nhất là món nào cũng mặn dù đã dặn trước :D, nhất là món kho.
Hơn 12g thì chỗ ở báo đã có thể checkin dù chưa tới 14g, ok, quay ngược về xã Tiến Thành thôi...
Chiều đó và hôm sau có la cà ra chợ Phan Thiết, Mũi Né chơi. Sém dính 1 chưởng và dính 1 chưởng: sém là khi quay về ngang cầu THĐ thì cầu đó đang sửa, hướng từ Nam ra Bắc cho 4b chạy, nhưng Bắc vào Nam qua cầu THĐ đó phải vòng lên cầu Lê H Phong mới được. Còn chưởng dính đau nhất là mấy bà đi mua ghẹ, gì đâu có hơn 100k/kg dù mình can hết sức, rằng phải tầm 3-400k/kg mới ăn được, hậu quả là bỏ hết mấy kí ghẹ dỏm đó, may còn mấy kí mực tươi rất ngọt.
Trưa mai 12g check out xong thì cả đoàn ớn QL1A quá rồi nên đều quyết định trực chỉ đường 719 để về theo hướng La Gi, Bình Châu... Chỉ có đoạn cuối 712 trước khi qua QL55 là xấu, còn lại tất cả đều rất đẹp, chạy sướng, dù thỉnh thoảng chạy hơn nhanh hơn tốc độ cho phép 1 tí nhưng không gặp xxx nào, chỉ sợ chó, trâu bò, trẻ em...
Về ngang qua bò sữa Long Thành mới thêm 1 kinh nghiệm thương đau, là chỉ nội việc bò vô cho được trạm đó, tìm được chỗ đậu 2 cái xe là muốn đứt hơi, người vô uống sữa và mua trái cây đông khủng khiếp, lần sau có lẽ chỉ tấp ven đường và cử ngưồi vô mua thì hay hơn.
./.
Em đi cùng ngày với bác nhưng đi QL55. Cả bận đi và về đều 1 mình 1 đại lộ. :D. Vừa chạy vừa online nghe Bí Thư Nguyễn Ba Thanh nói chuyện với 4500 cán bộ. Cũng hay phết. Xuất phát 9h sáng, ra tới Kê Gà 13h30. Quá phẻ. Bận về 11h xuất phát. Về ghé bánh canh Long Hương làm 1 tô. Tới nhà 16h. Khoẻ re. Nếu có đi vô tới Mũi Né em vẫn chọn QL55. Cho dù xa hơn vài chục km. Nhưng đi đường đó quá đã, thỉnh thoảng mới gặp 1 xe, chẳng căng thẳng gì cả, chẳng lo lấn tuyến, chẳng lo vượt. cứ đúng tốc độ mà đi. Chỉ có 1 trạm CSGT ngồi trong túp lều tranh nhưng em để ý mấy lần là cũng chẳng thấy bắt gì, vì mấy chú ấy ngồi ghế trong lều chứ kg đứng ngoài đg. Các bác cứ nghỉ đi QL1 xuất phát sớm là vắng là sai lầm. Hôm 27-04 em đi Đà Nẵng xuất phát lúc 4h30 thì xe tải vẫn chạy ầm ầm. Ra tới Dầu Giây cũng hơn 6h.
Là trạm CSGT em nói ở trên đó bác fourwheel, nếu đi từ SG thì qua ngã ba đường vô suối nước nóng Bình Châu khoảng 2km sẽ gặp bên tay phải.
 
Hạng B2
10/4/07
381
129
43
Em xin lôi cái thớt này lên để hỏi kinh nghiệm tý: Chả là gia đình em sẽ đi PT dịp 30/4 này, đã có kinh nghiệm xương máu đi QL1 (đi mất 6 tiếng) cũng vào dịp 30/4 cách đây mấy năm, và được khuyến khích bởi chuyến đi Long hải vừa rồi (QL51 giờ rất ổn), nên em đã quyết định đi PT theo QL51-QL55. Kế hoạch của em như sau:

1. Xuất phát lúc 8g30 - T7, ngày 27/4/ từ Nguyễn lương bằng, Q7.
2. Đi hướng cầu Phú Mỹ,--> Ngã 3 cát lái, ---> xa lộ Hà nội, ---> Ngã 3 Vũng tàu, ---> QL 51 (Phương án 2 là Phà cát lái, ----> QL 51. Đường này em chưa đi bao giờ);
3. QL51 ---> Bà rịa---> Quốc lộ 55, ---> Lagi ----> QL 1 ---> KS Novotel- TP Phan thiết;
4. Về: xuất phát 12 giờ, T2, 29/4, cung đường ngược lại,

Do lần đầu đi cung đường này, Các bác có kinh nghiệm cho em một số điều lưu ý được không,
Thanks,
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/3/10
1.213
5.324
113
hainguyen71 nói:
Em xin lôi cái thớt này lên để hỏi kinh nghiệm tý: Chả là gia đình em sẽ đi PT dịp 30/4 này, đã có kinh nghiệm xương máu đi QL1 (đi mất 6 tiếng) cũng vào dịp 30/4 cách đây mấy năm, và được khuyến khích bởi chuyến đi Long hải vừa rồi (QL51 giờ rất ổn), nên em đã quyết định đi PT theo QL51-QL55. Kế hoạch của em như sau:

1. Xuất phát lúc 8g30 - T7, ngày 27/4/ từ Nguyễn lương bằng, Q7.
2. Đi hướng cầu Phú Mỹ,--> Ngã 3 cát lái, ---> xa lộ Hà nội, ---> Ngã 3 Vũng tàu, ---> QL 51 (Phương án 2 là Phà cát lái, ----> QL 51. Đường này em chưa đi bao giờ);
3. QL51 ---> Bà rịa---> Quốc lộ 55, ---> Lagi ----> QL 1 ---> KS Novotel- TP Phan thiết;
4. Về: xuất phát 12 giờ, T2, 29/4, cung đường ngược lại,

Do lần đầu đi cung đường này, Các bác có kinh nghiệm cho em một số điều lưu ý được không,
Thanks,
nếu bác đi QL 51 thì qua phà Cát Lái cho khỏe, đi ngang qua khu Cn Nhơn Trạch, là ra QL 51 rồi