sáng chạy ra Làng Chài, dân dã, vui lắm,Chịu khó sáng sớm ra cảng cá mua hải sản về tự chế biến. Ở Sealinks có đầy đủ dụng cụ nhà bếp, bác nên tận dụng.
Ngay cái dốc SeaLink tốc độ cho 40 nha bác, chỗ đó cảnh đẹp nhiều người ko để ý nên mất tiền ngu nha bác, bác lưu ý tụi chó vàng nó hay rình chỗ đó lắm, xuống dốc lơ đễnh thả chân ga chút là mất "xương" cho chó nha bác.
E mới đ
Em mới đi Sea link về , e ở tại viva villa . Hơi buồn bác ạ , hải sản thì bác ra chợ Phan Thiết có mấy cái vựa chổ cảng cá chổ đó hải sản ngon , cân đủ . Ql 1 bác nhớ chạy đúng tốc độ theo bbsáng chạy ra Làng Chài, dân dã, vui lắm,
cảm ơn các bác...
mai em đi rùi... di cả nhà, book 3 cai villas gần hồ bơi (mua o nhommua) giá 2.5mio + 0.5 gần hồ bơi... em sẽ xem xem đi ra cảng sớm mua hải sản tươi về xem thế nào... khi về sẽ report....
mai em đi rùi... di cả nhà, book 3 cai villas gần hồ bơi (mua o nhommua) giá 2.5mio + 0.5 gần hồ bơi... em sẽ xem xem đi ra cảng sớm mua hải sản tươi về xem thế nào... khi về sẽ report....
chú ý đọan đầu cao tốc, đường dẫn nên 80km/h(XXX làm thường xuyên), từ Long Khánh đến hết địa phận đồng nai thì 2 Lane ( chỉ những đọan có lươn cố định ). từ Xuân Lộc đến Phan Thiết chú ý bảng cấm vượt nha. Bảng cho phép vượt và cấm vượt rất gần nhau ( có bảng chỉ khỏang 100m), khi vượt chưa xong thì đã vào đọan cấm vượt (XXX canh lỗi này), bảng này rất nhiều.
Tốc độ :
Mẹ bồng con : 60
TXLK : 50
Tân Phong trở ra : 80
Tân Minh : 50
Lagi : 50
2 đầu trạm Sông Phan : 60 ( 50 cho chắc )
Ăn uống :
Cơm : Lâm Tòng kế Ngọc Sương trên đường Nguỹen Đình Chiểu
Hải Sản : ra khu bờ kè mới ( giá hơi đắt, có thể trả giá )(ghẹ 450/kg, sò lông 80/kg....)
Ngoài Tp. Phan Thiết thì chạy vô Tuyên Quang có nhiều món lắm(bánh xềo, bánh canh chả cá, mì quảng vịt,.....)khu này dân PT ăn nên giá rất rẻ.
Qua Lê Quý Đôn thì có vịt 2 Phương rất ngon (320k/con) bán từ 3h đến khỏang 8h là hết
Rãnh thì chạy ra Ql1 hướng ra Bắc khỏang 15km lên xã Hàm Đức thì có bánh hỏi lòng Phú Long, cháo cá lóc Sen ( đối diện cây xăng Thanh Danh ).
Túm lại : cho bao nhiêu chạy bấy nhiêu và tuyệt đối cẩn thận đối với bảng hết cấm vuợt và cấm vượt( chú ý đọan có bảng cấm vượt nhưng vạch kẻ vẫn là vạch đứt nha, chỉ cho phép đè lên vạch nhưng cấm vượt đó).
vui vẻ
Tốc độ :
Mẹ bồng con : 60
TXLK : 50
Tân Phong trở ra : 80
Tân Minh : 50
Lagi : 50
2 đầu trạm Sông Phan : 60 ( 50 cho chắc )
Ăn uống :
Cơm : Lâm Tòng kế Ngọc Sương trên đường Nguỹen Đình Chiểu
Hải Sản : ra khu bờ kè mới ( giá hơi đắt, có thể trả giá )(ghẹ 450/kg, sò lông 80/kg....)
Ngoài Tp. Phan Thiết thì chạy vô Tuyên Quang có nhiều món lắm(bánh xềo, bánh canh chả cá, mì quảng vịt,.....)khu này dân PT ăn nên giá rất rẻ.
Qua Lê Quý Đôn thì có vịt 2 Phương rất ngon (320k/con) bán từ 3h đến khỏang 8h là hết
Rãnh thì chạy ra Ql1 hướng ra Bắc khỏang 15km lên xã Hàm Đức thì có bánh hỏi lòng Phú Long, cháo cá lóc Sen ( đối diện cây xăng Thanh Danh ).
Túm lại : cho bao nhiêu chạy bấy nhiêu và tuyệt đối cẩn thận đối với bảng hết cấm vuợt và cấm vượt( chú ý đọan có bảng cấm vượt nhưng vạch kẻ vẫn là vạch đứt nha, chỉ cho phép đè lên vạch nhưng cấm vượt đó).
vui vẻ
E MỚI ĐI SEALINK VỀ NÈ BÁC. BÁC CỨ ĐI QUỐC LỘ 1A ĐI CHO LÀNH CHỨ ĐI ĐƯỜNG VEN BIỂN XẤU LẮM. E Ở KS ĐÓ 1 ĐÊM LÀ 3.800.000 Đ. QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG BÂY GIỜ ĐẸP MÀ RỘNG NỮA NÊN BÁC CỨ YÊN CHÍ MÀ ĐI NHÉ. TỚI BÁC CHẠY XUỐNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LÀM 1 CÁI LẨU DÊ 385 RẤT LÀ NGON . GIÁ CẢ BÌNH DÂN NỮA. CÒN Ở BẮC CHẠY RA PHAN THIẾT ĂN BÚN NEM NƯỚNG NGON BỔ RẺ ĐỐI DIỆN NGÂN HÀNG BIDV ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO NGAY DƯỚI CẦU LUÔN. CHÚC BÁC VÀ CẢ NHÀ CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ
Hạng D
Hôm qua em mới đi Phan Thiết công tác về trong ngày. Em đi QL1 đường đẹp, chú ý các bảng cấm vượt và một số đoạn vạch liền thôi.
Buổi trưa đoàn em trước giờ hay ghé hải sản Hồng Vinh đồ ăn cũng tươi ngon. Nếu siêng thì bác ghé Làng Chài, tiện thể tham quan cuộc sống ngư dân ;-)
Buổi trưa đoàn em trước giờ hay ghé hải sản Hồng Vinh đồ ăn cũng tươi ngon. Nếu siêng thì bác ghé Làng Chài, tiện thể tham quan cuộc sống ngư dân ;-)
Vừa rồi, em ở Sealink 4 ngày, mấy gấu của bạn toàn mua đồ về nấu, tụi nó đặt phòng hơi xa biển phải kêu xe mỗi lúc đi đá banh đi tắm, ngày thường ko sao, nghe nói lễ kẹt, em thì thích biển sát đít cơ
Đi ra em đi đường biển cho mấy nhỏ paranoma , chứ đi đường đó hơi lâu hơn ql1.
Đi ra em đi đường biển cho mấy nhỏ paranoma , chứ đi đường đó hơi lâu hơn ql1.
Lưu ý đoạn từ TP Phan Thiết đến Mũi Né,qua trạm thu phí thường xuyên bắn tốc độ nhé.