Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Sáng nay trên xa lộ Hà nội khoảng The Vista, anh Santa Fe chạy rất lụa tạt đầu xe em xong vướng xe 16c lại lấy ra cúp ngay đầu xe khách 29c. Chắc Santa sắt mình đồng xương sắt nên không ngại va chạm :p
Nhìn chướng mắt quá lúc bị tạt đầu, em định nhấn ga ủi tới (em đi xe cỏ mà) nhưng nghĩ lại biết đâu người ta đang có việc gấp ngày đầu tuần nên thôi, nhường anh đi tiếp và chúc anh lái xe bình an.
P/s em đang chạy khoảng 70km/h nên vào lane phải, nhường lane trái cho xe chạy nhanh hơn, đúng luật nghiêm túc. Khoảng đường phía trước còn trống, đúng ra SF phải chạy qua một chút rồi signal phải để chuyển lane thay vì tạt đầu thì sẽ an toàn hơn.
Santa Fe đi đâu mà vội mà vàng
Santa Fe đi đâu mà vội mà vàng
Santa Fe đi đâu mà vội mà vàng
Santa Fe đi đâu mà vội mà vàng
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
19/12/14
759
917
93
Thế này còn lịch sự chán.
Bác biết tại sao không?
Vì Santa Fe còn biết xi nhan dù chuyển làn quá gấp.

Hôm nay em còn gặp 1 chiếc luồn lách chuyển làn những 2-3 lanes từ trong ra ngoài như chớp mà méo có tín hiệu xi nhan trái phải nào, lại còn bấm kèn tin tin dù đang kẹt xe kẹt đèn đỏ.
Đến khi vào giao lộ bùng binh thì mới... xi nhan ôm theo bùng binh.

Để mai xem coi còn cam hành trình thì share cho các bác xem.
 
  • Like
Reactions: nta139