Dạo này ô nhiễm môi trường quá nên trời không hả miệng ra kêu nữa đâu, với lại khói bụi quá nên ổng cũng không thấy rõ để nhắc nhỡ, hên xui vậycpkhanhhung nói:Chỉ biết là phải cẩn thận hơn. Còn đến khi trời kêu thì ... phải dạ thôi.
Sáng nay vừa ra ngõ thì thấy kẹt xe, lên 1 chút thì thấy 2 chiếc 4B nằm giữa đường, đang cải nhau. Ông Altis biển 72 chạy thẳng thì Bà Carens de đuôi vào hẽm không để ý đằng sau làm Ông Altis trầy 1 đường dài bên của tài trước.
Nếu là người đi bộ, xe đạp thì chắc cũng nằm dưới gầm xe của bà Caren rồi.
Bà con la quá chừng thì 2 xe mới chịu vào lề.
Nếu là người đi bộ, xe đạp thì chắc cũng nằm dưới gầm xe của bà Caren rồi.
Bà con la quá chừng thì 2 xe mới chịu vào lề.