Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
6/4/13
878
308
63
bravia nói:
Minhquan2008 nói:
Đọc bài này thì thấy em nói lung tung nhưng cũng đâu có sai! Rất nhiều trường hợp như vậy! QCGL mà bà Loan nói là do còn giữ uy tín nên mới không phá sản công ty con thì phải hiểu! Tới lúc không còn "muốn" để giữ thì sao hỉ! Đó là QCGL còn như mấy ông kẹ COCC thì sao???!!
http://doanhnhan.vneconom...ong-cuu-duoc.htm
@Bullkeo: Giờ mới vậy bác ạ! Còn những năm về trước (hậu quả hiện tại) thì tràn lan! Mà bác nói là những ngân hàng có chút uy tín còn những ngân hàng khác thì í ẹ! Cho vay và "luồn" là lẽ sống của họ! Thử ra ngoài "ngoải" hỏi 1 vé vào làm "bank" giá bi nhiêu????? Nản!!!


Nghe bà Loan rên mà phát oải!


Lúc thị trường lên bà bán căn hộ vài ngàn đô 1 mét vuông, ăn trên đầu trên cổ thiên hạ sao không thấy lên tiếng là tôi vì khách hàng, muốn chia sẻ với khách hàng,....
Về phần trách nhiệm của CDT đối với khách hàng đâu chẳng thấy nhắc tới toàn nói chuyện chăn khách hàng.
Nội việc lên trả lời trên phương tiện thông tin báo chí cho thấy trình độ quá kém rồi, rằng: Việc khách hàng đã nhận nhà 2 năm nay không được phép quay lại kiện vì phát hiện ra thiết bị gắn cho khách hàng không giống như cam kết. Vậy là "Ai biểu Ngu lúc nhận không coi kỹ làm chi, bây giờ đã xài rồi thì ráng chịu chứ kiện cáo cái gì".
Em cũng "Oải chè đậu" với bà này! Đọc sáng giờ còn "dư âm"! Mặc dù không dính tới dự ớn của bả! Ai đọc bài này xong dám xuống tiền mua mới tài! Em đồng y với bác Bravia - cách trả lời này chẳng khác gì "tự sát" mặc dù "tác giả" đang cố gắng "rên" và nói tốt về mình!!!
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.116
113
Minhquan2008 nói:
Em cũng "Oải chè đậu" với bà này! Đọc sáng giờ còn "dư âm"! Mặc dù không dính tới dự ớn của bả! Ai đọc bài này xong dám xuống tiền mua mới tài! Em đồng y với bác Bravia - cách trả lời này chẳng khác gì "tự sát" mặc dù "tác giả" đang cố gắng "rên" và nói tốt về mình!!!


Thật ra bà Loan này cũng Dốt!
Trong cách phát biểu của Bà như là một 'TÂM SỰ' gửi tới khách hàng mong muốn sự chia sẻ ủng hộ QCGL để vượt qua giai đoạn khó khăn này bởi dẫu sao đây cũng là khó khăn chung. Việc bà đang chứng minh việc đang nỗ lực hoàn thành dù chấp nhận LỖ, chấp nhận duy trì công ty bằng mọi giá không cho phá sản để thực hiện cam kết đến cho khách hàng. Thì nội cái việc bà Hùng Hổ cho chống lại bản án của UBND Q3 là thấy Ngu mẹ nó rồi.
Để im chấp nhận rồi năn nỉ, nịnh nọt khách hàng chia sẻ đằng này đi táp ngược lại khách hàng, mặc dù bây giờ có lên tới Giám đốc Thẩm đi chăng nữa thì toà họ tuyên Y Án mà thôi. Hành động như vậy càng làm cho khách hàng họ ghét, họ ghét thì họ càng hùa nhau vào kiện, hùa nhau tẩy chay,....

và lúc đó thì trắng mắt ra......
 
Hạng C
6/4/13
878
308
63
Lúc đó cho phá sản cái này! QCN là cái mệ gì!!! Nếu mà QCGL mất luôn cũng chả sao!Tiền chăn 7 năm nay quá đủ rồi! QCGL giờ là 1 cục nợ!!! Còn tiền túi chị và con chị vẫn đầy ắp mấy "cưng" ạ! Chị chỉ cần chi cho XXX một chút! Lăn đi vài năm cho sóng lặn! Sau đó mở ván mới mang tên QCSG cũng nên!!! Cái tên GL dạo ni xui quá!!!
bash.gif

 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.116
113
Trường hợp của chị Loan này không dễ " Tàu Lượn" đâu. Với trường hợp hợp của QCGL thì nó nhậy cảm lắm do vậy An Ninh nó theo cũng rát.
Vấn đề là cách "Thoát" trong trường hợp này thế nào là Ổn nhất thì chính QCGL lúc này đang tự làm khó.
Nói tới việc "THOÁT" xem ra cách của Thái Nhã Vân dù nó nó thô thiển như việc nhẩy lên đầu ông sư hay giả mất điện thoại thì xem ra nó còn thông minh chán so với trường hợp này!
 
Hạng C
6/4/13
878
308
63
bravia nói:
Trường hợp của chị Loan này không dễ " Tàu Lượn" đâu. Với trường hợp hợp của QCGL thì nó nhậy cảm lắm do vậy An Ninh nó theo cũng rát.
Vấn đề là cách "Thoát" trong trường hợp này thế nào là Ổn nhất thì chính QCGL lúc này đang tự làm khó.
Nói tới việc "THOÁT" xem ra cách của Thái Nhã Vân dù nó nó thô thiển như việc nhẩy lên đầu ông sư hay giả mất điện thoại thì xem ra nó còn thông minh chán so với trường hợp này!
Để xem sao! Giai đoạn này sao em thấy nó giống "đoạn cuối của cuộc tình"! Sao bao năm tháng cầm cự-tô vẽ-kích thích hình như sắp tèo chứ chẳng phải cất cánh! Bên chứng khoán đợt tăng vừa rồi có cái gì đó giống "ve sầu thóat xác" hơn là tăng trưởng! Có thể BĐS cũng vậy-biết đâu lại có đợt đánh lên để xả hàng!
 
Status
Không mở trả lời sau này.