Bây giờ đóng phí và được chạy trên những con đường như QL51 là hạnh phúc lắm rồi. Đóng phí mà chạy QL20 bác mới thấy đáng đồng tiền (sorry: đáng tiếc đồng tiền). Họ vùi dập bác hết bên phải lại bên trái, họ lắc bác cho ra hết những gì bác đã ăn trước đó, họ sợ bác chửi chưa đủ mỏi miệng nên sắp dựng thêm 1 trạm trước Dầu Giây nữa rồi. Nói chung mỗi lần có việc đi ngang Đồng Nai, Lâm Đồng là cả xe đều chơi rap hết, biết chửi hoài không được gì mà sao không kềm nỗi.
Các bác đi nhiều còn đỡ chứ như em một năm đi chừng 3 - 4000 km, nếu đưa phí bảo trì đường bộ vào mỗi lít xăng 1000 đồng thì cả năm em xài hết 300 lít tương đương với 300 k VND. (xe em đi 5 năm mà mà hết 18500 km) nhưng hiện tại em phải nộp 2160k/năm và đau hơn nữa là em toàn đi SG - đà lạt mỗi năm đi 4 hoặc 5 lần còn lại thỉnh thoảng đi SG - Thủ Dầu Một - bến cát, đường thì xấu trạm thu phí thì nhiều mà vẫn phải nộp phí bảo trì đường bộ không thiếu một xu nào, trong khi bạn em suốt ngày chạy miền tây, chả mất mấy đồng phí qua trạm và mỗi năm nó chạy đến 40000km (gấp 10 lần em) nhưng nó cũng chỉ nộp như em. Các bác thấy có kỳ không?