Ở trường Đại học xứ ta thi lại môn học được coi là học dốt, điểm bao giờ cũng thấp hơn thi lần 1 thì phải. Đào tạo thế cho nên mới có mua bán.Nên học Hàn Quốc.
Ngày nào họ cũng tổ chức thi. Cứ trượt thì 3 ngày sau được đăng kí thi lại. Khó thế nào cũng chả sợ. Bằng lái là bằng thực chất ra đường lái được luôn chứ ko có kiểu nhầm chân ga.
Âu cũng là liên quan đến kinh tế và thời gian eo hẹp thôi bác. Đợt vừa rồi em định tự dạy cho vợ, mà ở nhà cứ chần chừ mãi, hôm qua gọi lên định đăng ký thì đa số các trường báo giá lại ở mức gần 20tr rồi. Tất nhiên là đi thi thì phải thi thật chứ em cũng chả cho vợ em lấy bằng kiểu gà mờ. Nhưng sau này khi áp dụng quy định mới, đi học lý thuyết và thực hành đều phải bị giám sát bằng camera, và tính số giờ. Tức là không có cách nào ngoài việc tới lớp học cho đủ giờ rồi mới được thi (chưa biết còn phát sinh cái gì nữa không). Người rảnh rang thì không nói, người đi làm công sở thì chẳng lẽ nghỉ phép ngày này qua tháng nọ để đi học sao.
Nói đến bằng lái xe thì quan điểm mình phải học thật và thi thật, như vậy mới đảm bảo an toàn cho bản thân mình và mọi người xung quanh.
Chỉnh sửa cuối:
từ lúc học lái cũng phải 18 tuổi + 26 năm = 4x tuổi rồi....vẫn tốt, có người từ học đến vào hộp nằm còn chưa bao giờ mua được con xe đầu đời!Từ lúc em học lái xe đến khi em có tiền mua chiếc xe 4b đầu tiên là 26 năm
xác nhận điều này. Có người bên ngoài chạy rất ghê, xào chẻ ra dáng...mà vào xa hình bao lần là rớt bao lần!thi thật thì nhiều người thi hoài không đậu đâu nha
cho cái xe chạy rất dễ, xử lý tình huống mới là vấn đề, có hàng tỉ cái tình huống ngoài đường. cái này chủ yếu phụ thuộc thâm niên lái xeNên học Hàn Quốc.
Ngày nào họ cũng tổ chức thi. Cứ trượt thì 3 ngày sau được đăng kí thi lại. Khó thế nào cũng chả sợ. Bằng lái là bằng thực chất ra đường lái được luôn chứ ko có kiểu nhầm chân ga.