Em 50% Bắc Kỳ, 50% Nam Kỳ chắc dễ nói chuyện với bác hơn?
Thật ra mang cái gốc Bắc vô Nam sinh hoạt (kể cả những người Bắc ở Đồng Nai) nó cũng giống như bác cầm hộ chiếu VN sinh hoạt, giao du ở các nước phát triển vậy. Bác có bao giờ lâm vào cảnh bị người ở nước văn minh đối xử khác (mặc dù bản thân người đó ko có ý định phân biệt đối xử) với người ở quốc gia khác đến đất nước đó ko?
Dân VN ở nước ngoài rất nổi tiếng về vấn nạn tội phạm đặc biệt là trộm cắp, nên đi đâu ai cũng đề phòng, kể cả cơ quan chức năng như hải quan xuất nhập cảnh, công an đều soi kỹ hơn các nước khác (cơ quan chính phủ mà đã vậy rồi). Bọn VN phạm tội là thế, còn chưa kể bọn VN văn hóa kém làm xấu đất nước người ta, hủy hoại văn hóa vật thể và phi vật thể của họ thì hỏi sao mặc nhiên ko gây ra ác cảm đối với người bản xứ? Một đất nước văn minh nề nếp, thì lại đem cái khôn lỏi để trick người ta.
Ví dụ như ngay cửa khẩu từ Cam sang Thái bằng đường bộ, bọn bạn em đi cùng thì bị bắt show tiền trong túi ra trong khi em thì ko bị (do hộ chiếu em có nhiều visa tin cậy). Vụ này đã được nói trên báo năm 2014.
Ở Nhật, đối với lao động và du học sinh khi xin visa luôn bị cục xuất nhập cảnh làm khó. Như dhs nào mà đăng ký học trường ở các TP lớn đều dễ bị gọi phỏng vấn bằng tiếng Nhật (thường ai bị gọi pv là sẽ rớt) còn những em nào đk học ở trường ven thì dễ hơn. Lao động tuy Nhật ko ra văn bản cấm các tỉnh như HQ nhưng ở cty phía VN đã có luật ngầm là lọc ra hết rồi - đó là đối với các cty XLKĐ ở miền Nam, còn miền Bắc thì đi đại trà rồi. Chưa kể khi thuê nhà bên này thỉnh thoảng sẽ thấy những căn ko cho người VN thuê. Điện thoại thì claim báo mất để hãng cấp cho cái mới (thành sở hữu 2 đt) và ra vẻ tự hào khi mình làm đc chuyện này, thậm chí chúng nó còn mở dịch vụ báo mất luôn cơ. Đa số là người Bắc cả (theo kn của em). Em cũng hay cho đi lao động những con em bà con ở miền Bắc mà hỡi ôi, nghĩ rằng chúng nó nghĩ là có quan hệ bà con với mình chúng sẽ ngoan ở đất Nhật, hóa ra ngược lại chúng còn bố tướng ở bên đấy. Nói gì nói, làm xklđ thì trong đầu đã có bản đồ văn hóa con người các tỉnh thành VN rồi, lúc phỏng vấn thì đó cũng là tiêu chí hàng đầu để loại bớt người đi đó ạ.
Có bao nhiêu là hội hữu nghị Nhật Việt, những event văn hóa, văn nghệ Nhật-Việt diễn ra trên đất Nhật để xây dựng mối thân hữu và hình ảnh người Việt trên đất khách. Nhưng công sức đó thường bị đổ bể do những cá nhân lấy lợi ích bản thân đặt trên lợi ích cộng đồng và người dân xứ bạn. Qua đây em gặp người VN là em lánh, tránh tiếp xúc. Người Bắc em càng dè chừng hơn (vì em đã có riêng trải nghiệm với người Bắc ở đất Nhật rồi). Người Việt bên này nó còn lừa nhau bên này nữa cơ ạ
)
Lấy xa để nói gần. Khi ra nước ngoài nên biết mình là ai và nên giữ kẽ để tránh bị người khác để ý. Với người Bắc vào Nam cũng nên như thế. Thật sự xét về số đông thì văn hóa dân miền Bắc vẫn kém hơn ở miền Nam. Lấy xe đi một vòng 2 TP HN và HCM sẽ thấy sự khác biệt rất lớn về tình hình giao thông, người Nhật còn phải ồ lên rằng như là ở 2 đất nước khác nhau vậy
). Em tin rằng đánh giá văn hóa của một người đó thì dễ nhất là xem cách họ tham gia giao thông. Và hễ em thấy xe trước có vấn đề về hành vi giao thông thì y như rằng nhìn biển số là biển tỉnh. Ko trách em đc vì nó tạo thành thói quen và cái nhìn cho em rồi. Giống như cách mà người nước ngoài có ác cảm với người VN vậy. Tất nhiên ko phải ai cũng có ác cảm ban đầu, nhưng đó là tùy thuộc vào trải nghiệm của mỗi người đối với con người và đất nước VN thôi. Em quen nhiều người Nhật thích người Việt và thậm chí sống ở VN ạ.
Bác ra phố Tây gặp người da màu như Nigeria đến bắt chuyện với bác thì khoảng cách an toàn của bác có khác với một người Tây da trắng đến bắt chuyện ko? Bác đi đâu đó gặp đoàn du lịch TQ bác có thấy khó chịu ko? Hỏi tức là trả lời
Trong mỗi người đều có cảm nhận ban đầu về loại người nào đó, chẳng qua họ chọn thể hiện ra hay ko thôi. Khi làm ăn chung hay dính liếu tới lợi ích của mỗi bên thì vấn đề này chắc chắn sẽ luôn được bản thân bác lấy ra làm tiêu chí đánh giá.
Chốt: điều em nói là ấn tượng ban đầu khi gặp nhau thôi, ở đây là thấy cách chạy xe trên đường. Nhưng điều đó ko có nghĩa người có hành vi chạy xe ko đẹp đó là người xấu, ko chơi đc, bạn em người Bắc người Nam cũng có đứa chạy xe mất dạy thôi. Thế nên, khi đã quen nhau rồi thì mới đánh giá chính xác được ạ. Nên phân biệt rõ vấn đề này. Bản thân em thì có vài đứa bạn thân miền Bắc cccd HN đàng hoàng, quan trọng cách chơi khi đã quen ạ.