Bác ra nước ngoài mà xem, coi khi bác vừa qua, chưa có quốc tịch nó đối xử với bác như thế nào, chi phí gì nó cũng tính đắt hơn dân có quốc tịch rất nhiều, và bị phân biệt rõ ràng luôn. Đó là dân tây có dân trí cao nó còn vậy đó, chứ nói gì đến VN mình. Em ra đường chẳng kỳ thị ai, chẳng dè bỉu biển số nào, nhưng thật sự, để người ở quê vào tp, sống có ý thức thì phải tăng sức mạnh của giáo dục lên. Kể cả dân SG cũng người này người nọ cả thôi, sống mà cứ nghĩ người khác nghĩ gì mau già bác ạ.
Ngừoi Nam Kỳ phân biệt Bắc Kì là có lí do, đặc biệt BK sau 75 vô SG, do va chạm, tiếp xúc, rồi mới có định kiến, chứ ko phải vô cớ ko đâu, nhưng ko phải ai cũng vậy, ở đâu cũng có người này ngừoi kiaDo nhiều người SG nghĩ SG là hòn ngọc viễn đông, nên người SG thường nghĩ họ thuộc chủng tộc cao hơn. Các bác nói các biển này biển kia hay lấn làn, vượt đèn đỏ, là do các bác nghĩ vậy hay có số liệu thống kê? Tất cả đều do các bác tự vẽ ra trong đầu mình thôi.
E xin lỗi e là người HN, nhưng cái kiểu phân biệt Bắc K.ì là do chính mấy bác SG vẽ ra nhé, chứ mấy chục năm ở HN chưa bao giờ e thấy ai nói Nam Kì
E nói vậy cũng hơi vơ đũa vì đó chỉ là 1 bộ phận nhỏ, nhưng hy vọng đã vào os đa số đều là người thành đạt, hoặc ít ra là kinh tế thuộc dạng khá, thì suy nghĩ đánh giá và cư xử cũng nên chuẩn hơn, và có thể giúp người SG bỏ thói phân biệt dù là trong suy nghĩ
Nam Kỳ lục tỉnh, bác gọi ng trong Nam là Nam Kỳ thử xem họ cũng vui vẻ thôi, do mấy a Bắc Kỳ hay tỏ vẻ bố đời nên gọi vậy mấy a nhột cũng đúng. E ng Nam Kỳ lục tỉnhDo nhiều người SG nghĩ SG là hòn ngọc viễn đông, nên người SG thường nghĩ họ thuộc chủng tộc cao hơn. Các bác nói các biển này biển kia hay lấn làn, vượt đèn đỏ, là do các bác nghĩ vậy hay có số liệu thống kê? Tất cả đều do các bác tự vẽ ra trong đầu mình thôi.
E xin lỗi e là người HN, nhưng cái kiểu phân biệt Bắc K.ì là do chính mấy bác SG vẽ ra nhé, chứ mấy chục năm ở HN chưa bao giờ e thấy ai nói Nam Kì
E nói vậy cũng hơi vơ đũa vì đó chỉ là 1 bộ phận nhỏ, nhưng hy vọng đã vào os đa số đều là người thành đạt, hoặc ít ra là kinh tế thuộc dạng khá, thì suy nghĩ đánh giá và cư xử cũng nên chuẩn hơn, và có thể giúp người SG bỏ thói phân biệt dù là trong suy nghĩ
Quơ đủa cả nắm vậy bác? Em thường đi sg và thường bị mấy ông biển 51 tạt đầu, chạy sau đít thì kèn inh ỏi dù phía trước có nhích được đâu. Qua mặt được thì lườm lườm thấy ghét. Dù chưa biết thằng nào chạy hay hơn thằng nào. Hơn nhau cái biển số à?Không phải phân biệt biển số tỉnh đâu bác, nhưng khi thấy xe lấn làn thì đa phần là biển số tỉnh, nhất là biển 61 và 93
nghe như bài giảng hồ chí minh học...kkk...Bác nói cũng ko có thống kê rồi, ai nói bác os members là người thành đạt và khá giả xời!? Khổ chết mịa bác ơi, rảnh rỗi ko có việc làm nên mới talk show với bác nè. Còn về vấn đề bắc kỳ hay nam kỳ e thấy bình thường mà, nếu bác ko vui khi ông nam Kỳ nào gọi bác là bắc Kỳ thì bác gọi lại cái đồ nam kỳ cho em. Ngoài ra vde kẹt xe ở Sài Gòn do người nhập cư vào nhiều là có thống kê nha bác
Còn riêng em, cái phân biệt kỳ thị em ko thích là:
Nhất thiết không thể duy trì những biện pháp có tính phân biệt và kỳ thị như tính giá nước cao cho người tạm trú, con cái gia đình tạm trú không được vào trường công...
Vùng đất Sài Gòn mang trong bản chất của mình truyền thống tụ hội và dung nạp người dân tứ xứ. Chính đó là thế mạnh hiếm có của thành phố này, vì nhờ vậy mà nó thu hút và đón nhận được những tinh hoa và anh tài đến từ mọi miền của đất nước. Do đó, trong tâm thức của cư dân Sài Gòn không hề có khái niệm ''nhập cư", lại càng không có chỗ cho đầu óc cục bộ địa phương, mà chỉ có thái độ dung hợp, không phân biệt đối xử và tinh thần bình đẳng.
Biển SG chả có gì hơn biển tỉnh, mình thật, mình chỉ cảm thấy môi trường sống của mình ngày càng xuống cấp bởi dân tỉnh kéo về SG quá đông.Quơ đủa cả nắm vậy bác? Em thường đi sg và thường bị mấy ông biển 51 tạt đầu, chạy sau đít thì kèn inh ỏi dù phía trước có nhích được đâu. Qua mặt được thì lườm lườm thấy ghét. Dù chưa biết thằng nào chạy hay hơn thằng nào. Hơn nhau cái biển số à?
Xe tỉnh vào sài gềnh chạy được chừng 20 km là nhiều xe sg chay ra tỉnh dùng hàng trăm km của tỉnh ta bác tính sao?xe chạy ở Sgon, đóng phí cầu đường, đóng thuế, đóng phí môi trường ở Sgon và họ đáng được sử dụng hạ tầng của Sgon, các bác ở Tỉnh lên, đóng phí thuế ở tỉnh, tỉnh họ hưởng nhưng họ lại lên dùng hạ tầng và phúc lợi của Sgon. Nói nôm na: người ta có nhà người ta ko ở, vào nhà bác ở, chia phòng ngủ của bác, dành toilet của bác và ngồi xem TV của bác, chắc bác vui.
cái vụ này thì e cũng nói ra là chưa chắc những xe 60,61 62 là xe ngoài tỉnh đâu nhé ! do hiện nay đa số các công cty đều chuyển về các tỉnh này nên tất nhiên n cũng thay đổi địa chỉ kinh doanh của cty vào các tỉnh này và khi họ nhu cầu mua thêm xe thì các xe này sẽ mang biển tỉnh dù là cty 100% là ng SG . Em là thí vụ đây e đi xe 62A , e cũng có 51A nhưng e vẫn ở quận 11 ng SG 100% ; cty của e trc đây ở SG nhưng sau 2009 chuyển về long an thì vấn đề ngoại tỉnh hay không thì thời buổi này k quan trọng . Quan trọng văn hóa tham.giao thông của từng người chứ k chú trọng là xe ngoại tỉnh 60,61,62 . nếu có các bác ở quận 11 trên diễn đàn thì sẽ thấy BS 62A ở quận này rất nhiều !
Các bác vĩa hè xe ôm, cafe thấy xe biển tỉnh thì ngồi trơ trơ k thèm nhường chỗ nhưng thấy biển sgon bấm còi là líu ríu dời ghế dời xe nhường chỗ... Dân tỉnh thì thấy biển sgon ghé ăn uốn mua đồ đặc sản tỉnh lẻ thì cũng không đao hạ lưu tình đâu. Văn hóa nó vậy dù k phải tất cả đều như vậy...
Nhưng ở tỉnh người cầm tài sản 10 tỷ có xe hơi sống thoải mái đa số tự làm chủ bản thân. Người sài gòn tài sản 10ty bình thường và thường vẫn làm thuê kiếm sống dù là lao động tay chân hay đầu óc.
Nhưng ở tỉnh người cầm tài sản 10 tỷ có xe hơi sống thoải mái đa số tự làm chủ bản thân. Người sài gòn tài sản 10ty bình thường và thường vẫn làm thuê kiếm sống dù là lao động tay chân hay đầu óc.