Khớ khớ! Bác so sánh khéo quáycleptlam nói:Thằng bạn e để con SH khoá cổ trước cửa 20s sau là bị bọn trộm vặt nó đua mất. Trộm vặt mà còn nhanh thế huống gì...
Thâm vãi chứ khéo cái giềhuygb nói:Khớ khớ! Bác so sánh khéo quáycleptlam nói:Thằng bạn e để con SH khoá cổ trước cửa 20s sau là bị bọn trộm vặt nó đua mất. Trộm vặt mà còn nhanh thế huống gì...
Vâng! Em không nói như bác ấy nhưng em thích cách suy nghĩ của bác ấyPOLTS nói:Thâm vãi chứ khéo cái giề
Đúng rồi bác, tại mới lái sơ xe nên nhìn xe nhiều hơn nhìn biển báo với vạch sơn. thấy trống quá thì cứ quẹo, chắc còn phải đóng học phí cho xxx nhiều nữa . Dù sao cũng là 1 kinh nghiệm, các bác khuyên bảo em cám ơn nhiều, chém em quá tội nghiệp em.Hexagon nói:Lái mới, tâm lý sợ đường nhiều xe chứ không phải muốn chạy ẩu ! nhiều khi chặt chẻ các ngã tư củng toát mồ hôi mà phải không bác chủ ??
Bác này hư quá
quangsgvn nói:Em cũng bị 1 lần giống bác ở QL 13. Cuối cùng cứ cãi chày cãi cối là em ko cán vạch sơn dành cho người đi bộ. Chả có ai làm chứng cho xxx cả, vậy là được tha.