Cái xã hội gì mà công an lại đòi ra luật, lệ, phí???
Thiên đường XHCN nhe bác! Trên thế giới giờ hiếm lắm à! hì hì...
Viêt nam là con rồng, giao thông là mạch máu. Cứ đánh vào giao thông như con rồng bị hút hết máu, phí giao thông tăng cứ đè vào hàng hóa, nông sản làm ra không đủ phí chuyển, kinh tế ngày càng trì trệ.
Hàng hóa vn giá quad cao rồi. Nếu tuếp tục đánh vào giao thông thì việt nam sẽ là con rồng bị cắt tiết.
Lượng xe vn quá nhỏ so với khu vực, không đủ phục vụ kinh tế.
Điều nhà nước nên làm là làm ngược lại các chính sách hiện nay.
Hàng hóa vn giá quad cao rồi. Nếu tuếp tục đánh vào giao thông thì việt nam sẽ là con rồng bị cắt tiết.
Lượng xe vn quá nhỏ so với khu vực, không đủ phục vụ kinh tế.
Điều nhà nước nên làm là làm ngược lại các chính sách hiện nay.
Mẹ tăng cho nhiều vô ... Rồi mốt bên Trung quốc nó ra ba cái xe công cộng gì đó rồi lại nhập về cho dân Việt Nam đi cũng như mấy cái vụ xe 3 bánh đó ... Mẹ rán làm kiếm tiền qua USA sống Xe thì mua đc với giá rẻ còn full option ... Sống ở cái địa ngục với lũ đầu trâu này quá mệt mỏi rồi có tiền chưa chắc đã đc hưởng thụ cho bản thân
Cẩn thận củi lửa bác ơi, coi chừng bọn "Tư bản giãy chết" nó chụp lên đầu bác cái nồi cơm điện là coi như Quang TèoNgày xưa mình còn trẻ con, học lịch sử và CNXHKH, thấy chửi tư bản mị dân bọc lột thì công nhận mình ghét tư bản thật. Nhưng giờ nhìn lại thì sao thấy tư bản nó mang miếng cơm manh áo cho mình, còn các bác XHCN ta thì sống trên đầu trên cổ ta. Kết luận lại phải mị dân bọn con nít từ lớp 1 để nó ghét mà ko cần biết lý do chứ nó lớn nó biết nó cười chết luôn.