Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
23/9/12
357
8
18
40
Hehe. Cháu ruột ông này (không biết bên họ gì) là người yêu con bé em "quen" ;) Giờ đang lưu vong tỵ nạn rùi. Thằng này tuổi trẻ tài thấp không hiểu dính vào như thế nào mà cũng đi trốn nã
bash.gif
:D
 
Hạng D
12/10/12
2.429
93.849
113
Nhìn cái hình giống cái bang hơn là doanh nhân! Xuống nhanh vậy sao anh?
dang-thanh-tam-5.jpg
 
Hạng B2
31/5/10
108
36
28
Bình Dương
Sao không thấy Sài Gòn Viễn Đông Nhỉ? Chú ruột em bị công ty này ăn quỵt tiền nhân công 60 chai. Đại Biểu Tâm biết thì giải quyết giùm chú em. Toàn là tiền của công nhân nghèo cả.
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.787
113
:D công nhận xuống nhanh thật
Dai-bieu-QH-Dang-Thanh-Tamebcd8_1.jpg

Kouler nói:
Nhìn cái hình giống cái bang hơn là doanh nhân! Xuống nhanh vậy sao anh?
dang-thanh-tam-5.jpg
 
Hạng C
9/4/11
535
19
18
49
Mường Lay, Lai Châu
Nếu hai chị em bác T có về đầu quân cho đội Ju ven tút thì em vẫn kính nể họ

Họ cũnh như mềnh, cũng nặng có 50-70kG nhưng nợ gấp vàn ngàn lần mềnh, làm được gấp hàng chục ngàn lần mềnh, gan to hơn mềnh,

Mềnh chỉ có mấy miếng thổ cư 5x16, 4x20, túi có chút S, két có chút gôn, nhưng lúc khó khăn đã phải tuyên bố là đang rối, đang bí, sẽ không làm gì trong lúc khó khăn, phải chuyển hướng đầu tư, phải bảo toàn lực lượng vốn liếng, lo lắng cho dòng tiền...bla bla...trình cao gan bé nên chưa đủ tuổi bình lựng anh T chị Y, mình không biết nói gì
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/9/08
148
20
18
40
- Thực sự tình hình hoạt động tại các doanh nghiệp của ông hiện nay thế nào?

- Có một điều chúng tôi thấy tự hào, đó là suốt một năm qua không ngân hàng nào cho chúng tôi vay tiền, nhưng chúng tôi vẫn sống. Tất nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này thì chưa biết nay mai sống chết thế nào. Nhưng chúng tôi tự nhìn vào thực lực của mình, nội bộ tự động viên nhau tiết kiệm cùng vượt qua khó khăn.

- Ông từng tự hào vì là một doanh nhân biết kiểm soát được thời gian, điều tiết được cuộc sống và công việc trước các áp lực trong kinh doanh. Vậy tại sao thời gian vừa rồi ông lại đến mức đổ bệnh không thể đi họp Quốc hội được?

- Ôi giời ơi, kinh tế khó khăn, ngân hàng không cho vay, rồi lại còn nhiều áp lực khác, không bệnh sao được. Người ta có thể kiểm soát được ý chí, tự bảo mình quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, nhưng không ai có thể kiểm soát được sức khỏe của mình nhất là khi chịu nhiều áp lực như thế. Tôi không phải cố tỏ ra mình khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Ốm thì xin nghỉ, đến khi có thể bò về được thì cố mà bò về để đi họp. Râu tóc tôi dài ra, bạc đi, thì có gì đáng xấu hổ, vì bác sĩ yêu cầu phải để như thế để họ theo dõi bệnh tình của tôi. Sợ nhất là bị chết, chứ trông có xấu tí có gì đáng lo.

- Lúc này, nếu cho ông một điều ước, thì ông ước cái gì?

- Tôi chỉ ước được trở về ngày xưa. Không phải mình tôi đâu, những anh khác nằm trong danh sách giàu nhất nhì sàn chứng khoán cũng ước mơ như vậy đấy. Ngày xưa làm ít, nợ ít, không canh cánh nỗi lo nợ nần. Ước như thế chả khác nào bảo mình trở về với máng lợn sứt mẻ, nhưng máng đó là của mình còn tốt hơn sống trong lâu đài sa hoa nhưng không phải của mình, lại canh cánh nỗi lo.

Nói vui vậy thôi, chứ tôi cho rằng nền kinh tế hiện nay không đến nỗi tồi tệ. Các doanh nghiệp sản xuất đã bắt đầu tự tin hơn. Nếu chính sách vĩ mô vẫn duy trì tốt như hiện nay, thì sản xuất sẽ nhanh chóng phục hồi và tôi tin không quá ba tháng là có thể xóa được hết nợ xấu trong lĩnh vực này. Quan trọng nhất là chính sách vĩ mô phải ổn định.
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Vầng, thuyền lớn thì ra sóng lớn, ai cũng biết vậy, em cũng phục các bác nhà ta, dám nghĩ, dám làm, dám lo toan, khi người ta thành công rồi, thì nhìn đâu mà chẳng ra tiền, với điều kiện mọi thứ nó ổn định theo bài tính của các ảnh
nhưng nhân cái sự mọi thứ đang ổn định, vay vốn dễ dàng, và cái bệnh nhìn đâu cũng thấy tiền, các anh đâm ra nghiện, ko dừng được, ko tập trung được, thành ra đầu tư dàn trải, mênh mông,
Đến khi tình hình nó ko ổn định nữa, vì mênh mông nên ko thu vén kịp, và có thể như thuyền lớn chủ quan cứ coi thường mưa gió bão bùng, biết đâu chìm mất thì sao. bác đổ bệnh là nguy, công ty bác ấy đổ bệnh là hiểm, tập đoàn bác ấy đổ bệnh thì bao người bị ảnh hưởng
Chỉ mong mọi sự liên quan tốt đẹp hơn
 
Hạng F
22/12/10
7.671
8.763
113
TNL Solutions
www.tnlsolutions.com
Em nghĩ nên ủng hộ anh Tâm vì dù sao anh ấy cũng là nhân vật giống như người hùng trong phim Con Bạch Tuộc của Ý vào thập nên 80.....
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.