Công Nghệ Sau khi quyết định

Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Vậy là tôi quyết định để lại con Matiz 2005 rất đẹp của tôi để sử dụng, mà trước đó tôi có ý định bán đi để rước 1 em Nissan bluebird 1992 180tr, sau khi tham khảo các ý kiến của các bác trong Forum. Các bác cho tôi hỏi Matiz đi đường dài (khoảng 300km) với những địa hình xấu thì chắc không dám đi, nhưng đường tốt, thỉnh thoảng có những nơi đường có ổ gà, lường gồ gề, đang đi tốc độ 50, 60km mà gặp phải, bương xe chạy qua sao xót xe quá, mà nếu thắng lại thì sợ xe sau, như vậy có hay nhanh hư phuột nhúng không, có bác nào cao thủ chạy Matiz với đường không xấu lắm, nhưng phải xót xe như em thì tư vấn gíup em với.(đó là lý do em đổi xe, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì quyết định không đổi). Rất cần được sự tư vấn của các bác
 
Hạng D
20/7/07
2.675
2.544
113
Q Tân Phú
www.facebook.com
cơ sở hạ tầng VN là thế, đang chạy ngon trớn ổ gà hay đường xấu là lẽ thường, chấp nhận thôi bác. Bác cũng nên tập quan sát tính hình mặt đường phía trước mà có phương án giảm tốc độ thích hợp. Còn nếu nghĩ như bác thì cất xe ở nhà lồng vào tủ kính cho khỏi hư...;)
 
Hạng B1
25/6/08
60
0
0
38
Hà Nội
Bác này cẩn thận quá đi. Sinh ra cái xe để đi lại, phục vụ mình mà. Vô tư đi bác, nó ốm thì mình cho đi viện :D