Tập Lái
23/7/11
16
0
0
hình như bác hoangtan1312 cũng ở bikervn phải ko ah .
-cái này cũng bình thường thôi bác ah , lái xe quen đường r thì chạy kinh lắm ah . e nghĩ vậy là hơi chậm r . e hay đi tuyến BMT-ĐNang , xe Thái Sơn , nó dừng bắt khách , dừng chi cho XXX , nghỉ giải lao , ăn cơm . xe đi lúc 6h chiều , vậy mà lần nào tới bxe cũng tầm 5h30 - 6h kém . vậy là biết nó chạy cỡ nào r . e hay ngồi hàngg ghế đầu , nhiều lúc mở mắt ra , thấy nó vuợt sát rạt ,đổ đèo thì volant quay điên cuồng . kinh lắm . e thấy Mai Linh đi được nhất .:)
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
cái này thì em công nhận mấy anh tài xế cung này rất là lụa. 8h em mới từ pleiku bắt đầu xuống mà 5h đã tới bến xe miền đông rồi. 550km mà đi hết 9 tiếng, đường như thếm xe như thế, dừng nghỉ như thế. xe chạy mà em không tài nào ngủ nổi, cứ ngồi nghĩ cửa nào để mà đập, mà chạy nếu có biến cố. mà theo em quan sát thì hôm đó xe em đi là vô địch, toàn vượt xe khác chứ không bị xe nào khác vượt cả
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
e cũng có nói bà cả gọi hỏi vna hay air mekong thử xem còn vé ko book đi cho khoẻ, thêm chút mà đi nhanh có 45' tới trên đó rồi nhưng bả ko chịu, nói ko cần gấp nên thôi để đi xe khuya ngủ cũg đc, dù gì mai cũg mới deal công việc đc. e sẽ rút kn lần sau chắc book vé mb đi lun cho khoẻ.
 
Hạng B2
6/5/11
445
62
28
Bác lo xa quá,phải cám ơn nhà xe chạy nhanh chóng đến nơi an toàn.Còn chuyện trên đường bác để tài xế lo,nhiều lúc bác muốn nhanh mà ko được.