Con HD 48 này chạy đường trường mà đường cua nhiều thấy tê luôn , ôm cua như sport nhưng mỗi tội 2 cái đinh gác chân sẽ ... mòn nhanh he...he....
NHưng hình như chỗ gác chân em thấy với hơn 883 bác Đức nhỉ! và thấy mỏi chân như chạy V-Rod ấyduc_redskins nói:Con HD 48 này chạy đường trường mà đường cua nhiều thấy tê luôn , ôm cua như sport nhưng mỗi tội 2 cái đinh gác chân sẽ ... mòn nhanh he...he....
Gác chân của HD48 chạy vài ngày là quen ngay thôi! người có đôi "chân dài" như Em mà chạy 1 tiếng trong city đã quen ngay nên Em quyết định giữ nguyên bộ gác chân zin của nó, không "sàng" bộ gác của Ironman qua nữa! Chạy đường dài thoải mái và nhìn rất "láo", khệnh Xe Em đã thay yên dài để thỉnh thoảng có thể chở Vợ hay con bộ để chân sau phải đặt của HD, giá xấp xỉ 300usd
dolathanh nói:NHưng hình như chỗ gác chân em thấy với hơn 883 bác Đức nhỉ! và thấy mỏi chân như chạy V-Rod ấyduc_redskins nói:Con HD 48 này chạy đường trường mà đường cua nhiều thấy tê luôn , ôm cua như sport nhưng mỗi tội 2 cái đinh gác chân sẽ ... mòn nhanh he...he....
Chơi quả này mà muốn đi xa tí nơi nào hẻo lánh thì phải đeo trên lưng thêm can xăng 20 lít, chế vòi bắt trực tiếp vào bình xăng lớn mới ổn!