anhtuanpro nói:Biết chứ bác, ông # bắt nhân viên dưới quyền đi xe buýt 1 ngày/ tuần. Rồi chính ông # cũng phải chịu không nổi :M7513 nói:Sao bác lại nói của A #, tội nghiệp anh ấy thậm chí không biết có sự tồn tại của xe này
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bo-truong-Thang-Den-toi-con-chang-the-di-lai-bang-xe-bus/80960.gd
và rồi, lại chính ông # kiến nghị thu phí lưu hành phương tiện để "dẫn dắt" dân đen đi xe buýt :
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/bo-giao-thong-thu-phi-luu-hanh-de-dan-di-xe-buyt-1/
Cái này toàn là báo đưa tin, báo nào đưa tin sai là báo lá cải ! Riêng em thì thấy đúng là cái lưỡi không có xương, uốn qua uốn lại mấy hồi !
Chính sách đưa ra cũng hay, để xã hội phân biệt rõ đẳng cấp :
1. Quan : xe xanh, tung hoành ngang dọc, "đội trời" "đạp đất"
2. Giàu : xe trắng
3. Đen : siêu xe 100 chỗ
4. Mạt : xe căng hải
Dạ bác đọc lại tự hiểu dùm em, em ko dám giải thích nhiều, hành động lời nói đã thể hiện hết rồi.baogia nói:@ Bác chủ: Tại sao lại gọi là siêu xe mà của bác # nhỉ??
Lúc đầu còn hot, em cũng gọi là bác, giờ em gọi là "ông" cho nó "lịch sự" !