@Bonbanhxequay:
Anh Chiến ơi, anh em mình ở chung 1 xóm với nhau từ bé, không ngờ gần 20 năm gặp lại vẫn nhìn ra nhau, âu cũng là cái duyên trái đất tròn giúp chúng ta gặp mặt, thấy anh chị hạnh phúc em cũng vui lây, em bận đi làm nhiều nên mấy lần off tham gia không đủ, vẫn chưa có thể tám tám cùng anh chị thật nhiều cho đã.
Về việc tiền trạm SN OS : Tiền trạm là vậy đó anh,đi tiền trạm rồi mới biết sự khó khăn của ban tổ chức như thế nào. Tiền trạm là những người đi đầu không cờ rung trống mở, âm thầm đi trước tính toán mọi việc tổ chức , tìm ra cho được một nơi trống trãi để có thể đậu hàng trăm xe hơi, tìm những đoạn đường thẳng không xe cộ qua lại để sắp xếp những trò chơi cho các chi hội thi đấu : Chẳng hạn như thi chạy và de xe Zic zắc trên 1 đoạn đường dài. Thi đẩy xe, thi thay bánh xe khi sự cố dọc đường.
Tiền trạm là vậy: đi đến trước, biến cái không có gì thành những cái có thể: Sân khấu ca nhạc, nơi vui chơi, đặt tiệc ăn uống, tìm nhà tài trợ hàng trăm áo và nón có in hình logo OS cho tất cả mọi thành viên....
Năm nay địa điểm SN OS là khá đẹp, có cây cối, có sông rạch, có cả những đoạn đường phẳng phiu và cũng gần TP đó anh, anh có thể xem Link hành trình OS 8 năm để thấy đc sự tâm huyết của ban tổ chức để tìm ra một nơi họp mặt giúp hàng trăm thành viên đc vui chơi và giảm stress là như thế nào. Năm ngoái em cũng đc dịp tham gia SN OS tại Sóng Thần, đó là một vùng đất đang trong xây dựng hạ tầng, chỉ có đúng 1 đoạn đường đủ dài 200m để tổ chức các trò chơi. Tất cả các xe đều phải đậu trong các bãi xe chưa được trải nhựa xung quanh không một bóng cây, vậy mà có hàng trăm xe của các chi hội: Toyota, Santafe, Ford, Xóm Nhà Lá, Hội xe Jeep, Isuzu, Mecedess, GM .... mọi người đều rất hoà đồng vui vẻ, anh em gặp nhau, tay bắt mặt mừng là nơi để mọi người vui chơi chia xẻ tình cảm và giảm stress với cuộc sống bên ngoài.
Em viết bài này không phải để thuyết phục anh hay lôi kéo ai trong chi hội tham gia vui chơi cả, viết lên những điều như vậy để mọi người cùng thấy rõ, hiểu đc cái khó khăn của những người trong ban tổ chức và đi tiền trạm là thế nào đó anh.
Mong anh em mình có dịp gặp mặt nhậu 1 bữa cho hoành tráng nhá ! Trân trọng- Sing12.