Thằng 3G này lên nóc tủ thì trên xh đỡ một mối lo khi lưu thông!Jangnhut nói:Đây là tình huống em gặp chiều nay. Clip nói lên tất cả![]()
May mắn là chiếc Corolla phía sau em giữ khoảng cách an toàn, lúc thắng lại nhìn kiếng hậu thấy bác đó cũng đạp dính đứng, đầu xe thì lách xe sang phải và may là lúc đó bên phải của bác ấy không có xe, nếu không thì chắc có tai nạn liên hoàn rồi. Thời khắc này em không nói nên lời luôn![]()
Nếu lỡ có chuyện gì thì đúng là thấy tội, mà các bác nghĩ xem chạy kiểu đó có đáng chết không![]()
Đáng nói là cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt mà vẫn có người tranh thủ vượt đèn đỏ tiếp tục. Em nghĩ mớ này sấp tới sẽ không gặp may như chú xe 3 gác kia.
Sáng nay em mới gặp 1 trường hợp tương tự. Mà còn nguy hiểm hơn.
Em đang đi sau 1 anh civic, và anh ý rẻ trái ngay vị trí con lưon để trống để quay đầu. Em chạy chậm chờ anh ý quay và đánh xi nhan phải để né qua phần đuôi anh civic. Vừa qua và em nhớm chân ga thì 1 anh 2B từ bên phải của em cúp ngay qua trước mặt em để rẽ trái luôn (đi theo hướng của anh civic). Làm em đạp thắng chúi nhủi. Mịa, lúc đó nếu em chạy xe tải em sẽ không thèm thắng gấp cho nó đo đường luôn.
Em đang đi sau 1 anh civic, và anh ý rẻ trái ngay vị trí con lưon để trống để quay đầu. Em chạy chậm chờ anh ý quay và đánh xi nhan phải để né qua phần đuôi anh civic. Vừa qua và em nhớm chân ga thì 1 anh 2B từ bên phải của em cúp ngay qua trước mặt em để rẽ trái luôn (đi theo hướng của anh civic). Làm em đạp thắng chúi nhủi. Mịa, lúc đó nếu em chạy xe tải em sẽ không thèm thắng gấp cho nó đo đường luôn.
Đọc từ đầu đến giờ em ấn tượng nhất là vụ "óc sóng sánh". Nào giờ cứ tưởng ở trỏng là chao, ai ngờ là cháo!!! ^_^
Coi clip thấy ớn thiệt. Hôm rồi em bị một thằng ét vê nhảy từ con lươn xuống cái đùng trước mũi xe em rồi cười nham nhở. Em thắng hồi nào em cũng không biết nữa, chỉ biết khi buông ra chạy tiếp thì cái đầu gối em nó... lỏng lỏng (không phải cái đầu nha).
Coi clip thấy ớn thiệt. Hôm rồi em bị một thằng ét vê nhảy từ con lươn xuống cái đùng trước mũi xe em rồi cười nham nhở. Em thắng hồi nào em cũng không biết nữa, chỉ biết khi buông ra chạy tiếp thì cái đầu gối em nó... lỏng lỏng (không phải cái đầu nha).
mới hôm đi Đại Nam cũng gặp trường hợp thằng 3 gác tương tự bác.
em hơn bác 1 chút là bóp còi, đá đèn liên tục nhưng thằng 3 gác vẫn như 1 thằng đầu không óc, đít không lỗ cứ thế mà qua đường. May mà em né phải được, và bên phải cũng không có xe, chứ không thì....
Sao TP đã cấm xe thô sơ rồi mà tụi này vẫn chạy nhỉ
em hơn bác 1 chút là bóp còi, đá đèn liên tục nhưng thằng 3 gác vẫn như 1 thằng đầu không óc, đít không lỗ cứ thế mà qua đường. May mà em né phải được, và bên phải cũng không có xe, chứ không thì....
Sao TP đã cấm xe thô sơ rồi mà tụi này vẫn chạy nhỉ
thằng chó ba gác này phải cho nó gặp xe tải , nhưng gần đèn đỏ bác cũng k nên chạy nhanh
Last edited by a moderator:
Mẹ coi clip mà em tức điên ,mẹ em tức nhất là cái thằng chó đi xe wave đỏ ấy ,chú ba gác kia đã vượt đèn đỏ ,suýt chết như thế mà thắng chó ấy còn coi thường ,mẹ em mà là bác chủ xuống xe tát vào mặt thằng đi xe wave ấy.Đúng là mấy thằng đó chết là đáng.
Sorry các bác vì em bức xúc quá.
Cái dở nhất ở giao thông VN là đường ngang làm ngay những đại lộ mà không có cầu vượt.Các bác xem trên dọc đường Nguyễn Văn Linh PMH, Nguyễn lương Bằng cấm quẹo trái khi đèn xanh ,mà bọn xe máy nó cứ quẹo ,nhiều khi chạy ức lắm.Nhựng đoạn đường này phải có cầu vượt thì hay hơn.
Sorry các bác vì em bức xúc quá.
Cái dở nhất ở giao thông VN là đường ngang làm ngay những đại lộ mà không có cầu vượt.Các bác xem trên dọc đường Nguyễn Văn Linh PMH, Nguyễn lương Bằng cấm quẹo trái khi đèn xanh ,mà bọn xe máy nó cứ quẹo ,nhiều khi chạy ức lắm.Nhựng đoạn đường này phải có cầu vượt thì hay hơn.
Last edited by a moderator: