- Bác Ớt ơi , mình phải cho người ta cái độ sướng đi chứ !
- Bác gì ấy , àh Bác POLTS gì ấy , hình như bác ấy là chi hội trưởng xóm nhà lá gì đấy , hình như bác ấy đang đi con rờ nôn la làng gì thì phải ! mình phải cho bác ấy có độ sướng đi chứ , bởi vì bác ấy mới đi con rờ nôn ấy mới 6 tháng mà , vả lại con rờ nôn ấy đỉnh nhất trong hội của bác POLTS rồi vì nó lạ nhất - thứ 1 nó chỉ có vài chiếc ở sg này ( tuy là rờ nôn đã vào Việt Nam mình được 4 năm từ 2010 - nếu tính tháng thì khoảng là 36 tháng thôi ) - thứ 2, lần đầu tiên có một loại xe mang 2 thương hiệu trên xe luôn ( RỜ NÔN - SAM SÙNG gì đấy ) trong 1 chiếc xe ( khủng không bác Ớt ) quá khủng phải không bác , vừa Pháp lại vừa Hàn - con này chắc là lưỡng tính , nếu bác nào không tin thì thì lột trần con rờ nôn của Bác Polts quan sát thử xem có 2 logo không nhỉ hoặc mình hỏi các sâu rờ nôn thử có không ( cái này thì mình không biết gọi như thế nào nhỉ " thôi thì tạm gọi là món giả cầy đi - vì cái gì giả cầy cũng ngon hết "). Còn nhiều thứ nữa .....
- Hạ hồi phân giải , nhiều chiện một chút thôi - Vì các bác sâu rờ nôn nào ấy ( hình như to nì thì phải ) vừa dìm hàng ,vừa la làng .
- Chúc cả nhà vui vẻ .