Nghe a nói mình tưởng là đường tránh cầu SGXLHN đó, chứ Lương Định Của - Cầu Ông Tranh là phía trong zồi!![]()
Viết từ Con sao mất mịa chữ nNghe a nói mình tưởng là đường tránh cầu SG
Sau khi bị bọn củ sâm lấy đi con RGV 120, đầu 2003 mình mua con dream máy halim. Về cũng nhớ bóp côn, thế là rôđai xong mình rã máy, cam 7ly2, dên 14, bx bông mai đen. Đâu được hơn tháng, hôm đó papa lấy đi mua đồ, đạp ngay tua nặng bị giật lại, bể mắt cá chân. Thế là e bị giã từ môn chơi côn taySau thời này thì đến Ya 1 càng và Ya 2 càng cũng đình đám lắm.
Em chỉ có 81-90 làm đủ kiểu đôn, cò, cam... vẩn không ăn thua.
Mà có khi nhờ vậy giờ mới còn ngồi đây chém gió.
Đù..umh.... chị Nhím em thấy nhỏ thiệt
Ấy muốn bị chửi chó dâm rồi
Pix or it never happens.
Làm cái hình ngày xưa cho máu. RGV đi yếm Nova, đèn giữa,... BXC 150, trái 150 của RC valve, đôn chút xíu. Chấp LS125 2:1. Hehe
Làm cái hình ngày xưa cho máu. RGV đi yếm Nova, đèn giữa,... BXC 150, trái 150 của RC valve, đôn chút xíu. Chấp LS125 2:1. Hehe
Attachments
-
211,9 KB Đọc: 4
Máy LS với máy Nova là 1 , khác dàn lửaPix or it never happens.
Làm cái hình ngày xưa cho máu. RGV đi yếm Nova, đèn giữa,... BXC 150, trái 150 của RC valve, đôn chút xíu. Chấp LS125 2:1. Hehe
Thời đó biết gì đâu anh. Ra góc ngay Nguyễn Trãi:Trần Phú có cái tiệm là quất thôi.Máy LS với máy Nova là 1 , khác dàn lửa
Sáng ra phải vặn xăng sống xuống mấy cái mới đạp. Xăng phải pha thêm nhớt trực tiếp. Mà độ kiểu này dàn áo chịu không nổi. Gãy chân hoài.
Tiệm Trần Phát hả anh. Thằng Hí bán đồ có con vợ ngon chétThời đó biết gì đâu anh. Ra góc ngay Nguyễn Trãi:Trần Phú có cái tiệm là quất thôi.
Sáng ra phải vặn xăng sống xuống mấy cái mới đạp. Xăng phải pha thêm nhớt trực tiếp. Mà độ kiểu này dàn áo chịu không nổi. Gãy chân hoài.
Xưa có con Fx chụp hình bằng đt 6680 bị giật mất tiêu cái thẻ nhớ chứ ko giờ có cái khoe các anh rồi