jqkadesign nói:hồi đó em có 1 nhóm bạn chuyên làm nghề này. nó cứ kéo 1 đám chục đứa tới ngồi quanh công ty ngày này qua ngày nọ, 7h - 22h, mà không làm gì hết nhé bác, không hề đụng tay chân. thằng nào cũng mặt mũi hầm hố xăm trổ. khoảng 2 tuần đến 1 tháng là khổ chủ chịu hết nổi móc tiền trả. hình như bọn nó lấy 30% or 40%. giờ lưu lạc tứ phương hết rồi.
Khỏi cần nhờ chuyên nghiệp đâu, ông anh Hà nội mà em quen biết đi Nga về có tý vốn, góp vào 1 công ty, đến khi trục trặc đòi lại Cty ko trả. Ông ấy làm bộ quần áo ga (bộ đội) và mũ cối Tàu cứ ngày nào cũng ngồi ở cửa Cty hút thuốc vặt và uống nước trà, bảo vệ và lễ tân nói khéo đi chỗ khác nhưng ông ấy bảo chẳng làm gì cả, xin gặp Giám đốc đòi nợ thôi (mặt mũi ông anh em cũng ko được khôi ngô tuấn tú cho lắm). Giám đốc thì trốn miết. Về sau chịu ko nổi đến sau 2 tuần thì ông anh em thành công. Chuyện thật 100%.