- Status
- Không mở trả lời sau này.
redangelmth nói:em nghe nói vụ này hết 3000 tỷ hông biết đúng ko
Nếu 3000 tỷ thì anh Thành dễ gì chịu thua....
53% mà bác, cỡ 5000 tỏi trở lênredangelmth nói:em nghe nói vụ này hết 3000 tỷ hông biết đúng ko
Trên 50% của 14k với số " chấm" cao hơn 1.6 của thị trường ( trước đây ). Vậy phải hơn 10k mới làm áp-phe này được.
Nghe kỹ sẽ thấy mấy ngàn tỷ LN chưa phân phối, ai dám nói không có lãi ngay chứ!
Nghe kỹ sẽ thấy mấy ngàn tỷ LN chưa phân phối, ai dám nói không có lãi ngay chứ!
Nói nghe sơ qua thì có lý. Nhưng với vài % thì bác phân tích thêm giúp đây là người làm ăn lớn?nobitta nói:Em cũng nghĩ thế.....giờ cứ nằm trong lòng địch mà nắm tình hình..tội dek gì đi đâu..cứ nắm > 5% là dc nằm trong HDQT rồi..k thằng nào dám đuổi...BocuBi nói:Là người thường thì nên đi, nhưng thứ dữ thì nên ở lại. Sông có lúc ngen bác, chưa biết thời thế thế nào đâu. Kinh nghiệm chiến trường theo em là còn nước cờ tàn cũng cố gằng, có khi gió xoay chiều. Anh ba bây giờ đang mạnh nhưng biết đâu cái lùm xùm vinalines là cơn gió độc bất ngờ quật ngã, mà người chống lưng ngã thì sẽ xuất hiện anh hùng khác, lúc đó không chừng mệt cho phe kia lắm ngen. Theo em phương án ở lại đồng thời tỏ ra hợp tác cùng phát triển là chiến thuật rất hay vì quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
1-2 năm nữa anh 3 xuống..gió xoay chiều. Ông khác lên ủng hộ Mr.Thành thì tình thế khác ngay...Làm ăn lớn là phải biết tiến biết thoái...
Riêng với comment trên cũng nhận thấy ít ra cũng ăn to nói lớn nhỉ .
Còn ở lại như vậy thì khả năng lơn nhất là để dọn nốt đống đã ị ra. Thế thôi. Nghĩa là muốn rút mà chẳng rút được...Tiến thoái lưỡng nan.
Thôi trước mắt ở lại cũng hay, tự mình dọn còn hơn để thằng khác trây trét.
Hy vọng k vấp chân phát nào, hay cụng đầu vào cửa khi đang dọn dẹp.
nobitta nói:Em cũng nghĩ thế.....giờ cứ nằm trong lòng địch mà nắm tình hình..tội dek gì đi đâu..cứ nắm > 5% là dc nằm trong HDQT rồi..k thằng nào dám đuổi...BocuBi nói:Là người thường thì nên đi, nhưng thứ dữ thì nên ở lại. Sông có lúc ngen bác, chưa biết thời thế thế nào đâu. Kinh nghiệm chiến trường theo em là còn nước cờ tàn cũng cố gằng, có khi gió xoay chiều. Anh ba bây giờ đang mạnh nhưng biết đâu cái lùm xùm vinalines là cơn gió độc bất ngờ quật ngã, mà người chống lưng ngã thì sẽ xuất hiện anh hùng khác, lúc đó không chừng mệt cho phe kia lắm ngen. Theo em phương án ở lại đồng thời tỏ ra hợp tác cùng phát triển là chiến thuật rất hay vì quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
1-2 năm nữa anh 3 xuống..gió xoay chiều. Ông khác lên ủng hộ Mr.Thành thì tình thế khác ngay...Làm ăn lớn là phải biết tiến biết thoái...
Em vẫn chưa "bói" ra được là ai đã giúp đỡ anh T trong thời gian qua ?.......2,4,6 ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.