Mềnh nghĩ mọc ngược chăng?Nòng nọc này còn đuôi không
nói về sinh học, mình chỉ biết có vầy nè:"Bác này khi trước đi học không chịu học môn sinh học nè.
THẦY SINH VẬT, CÔ SINH VẬT
VẬT ĐÚNG CHỔ SINH, MÀ SINH ĐÚNG CHỔ VẬT"
Đó, em chỉ biết vậy thôi ah.
Qua quá trình phát triển, đuôi tiến hóa ngắn dần và mọc ra phía trướcNòng nọc này còn đuôi không
Suốt bao năm học sinh mà bác nhớ có mỗi cái thọc rồi sinh thôi hả. Khinh
Bác đừng có giả bộ nhe, thích thì nói thích, bày đặt che đậy. Khinh nheSuốt bao năm học sinh mà bác nhớ có mỗi cái thọc rồi sinh thôi hả. Khinh
À, bản năng không cần học nhóeSuốt bao năm học sinh mà bác nhớ có mỗi cái thọc rồi sinh thôi hả. Khinh
Nói gì nói, tiếc thật, con nai chạy mất mịa nó rồi.
Toàn thợ săn ở lại.
Toàn thợ săn ở lại.
Hay cho cái suy nghĩ đóEm thích vật éo thích sinh
Chắc là nongnoc chưa đứt đuôiBác đừng có giả bộ nhe, thích thì nói thích, bày đặt che đậy. Khinh nhe