Mềnh thích nae nhoenỈn chạy như ccc mà sao mềnh cứ xăng, nhớt, vỏ chạy hoài. Đâu đâu cũng có ng hỏi anh ơi xe có bán k? Hehe bán éo biết mua xe clw gì. 100km/ h rung lắc thì ta lại bỏ ra 5 xị cân mâm, chỉnh thước lái. Hồi xưa mua con ếch chạy như clw. 1 năm sửa hơn trăm chai. Hết máy lạnh đến hộp số, xăng thì nó uống mình khỏi uống keke. Xe nhật hơi bồng bềnh nhưng lỳ đòn. Ai chửi nu chịu chứ éo. Mất tiền sửa là đc hihi. Giờ nghe xe mỹ ,xe Đức CLW gì éo Wan tâm. Sửa nó để tiền ăn cho bổ chym, có sức chịch
Rón rén up cái giề, xe Nhật là ngon nhoenm rón rén up
cho các anh xe hàn xe mỹ xe clw gì vào phím chửi tiếp
hí híMình khinh nhoen
too me
O dau xuat Hien ra vay zoo, chem banh cai Thor roi moi thay matNhồn !
Dung gui Bao thung nheVậy thì không gửi tập viết cho chiến sĩ hải đảo nữa mà gửi...BCS !
Chay xechuongga do BacÁi phi chạy xe giống mit.jacmo84 nhỉ
hay 2 in 1 vậy các thánh?
vậy mà các anh chạy xe hàn lại nói khácChửi éo gì xe Hàn, xe mỹ gì em cũng đi rồi, thấy tiền sửa ê răng quá bán mịa đi để tiền làm việc khác. Xe mer đi sửa cũng thành xe mạt thôi. S550 mà cái đồng hồ 400tr. Năm 2007 mới chạy 19 ngành milies Mua hơn 200ngàn ô3ma hư cái đồng hồ công tơ mét bán lại 81ngàn ô3ma cho thằng haxaco đi taxi về chứ thay cái đồng hồ mạt luôn. Xe Hàn thì chạy quá 150 ngàn km đi sẽ thấy phù não khi sửa keke, đủ bệnh luôn. Đi nhiều loại xe sẽ thấy. Dám chạy xe éo gì cũng vậy. Máy nhỏ Thua tăng tốc thôi.
thật không thể tin nổi