Hạng C
6/11/10
545
5
18
Phú Nhuận, HCM
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

hunghanoi nói:
tronglam nói:
Em thể hiện ý tưởng của Bác cpkhanhhung như là một món quà ra mắt các Bác hội WG SG.
Thấy hội SW vui quá . Cho em tham gia với

Ý tưởng gì thế bác ơi?
Không biết thể hiện ý tưởng như thế có khả thi không??
Đối với em thì chắc chắn không (ở thì hiện tại) . Vì chưa có......V2
Hihi.
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

A8 nói:
Hic, toàn ý tưởng cũ thôi.
Hay các bác làm body kit đi, hạ gầm nữa.

Bác Hoangnhimgia đang độ body kit, hạ gầm thì ko dám vì đường xá ghê quá, toàn ổ voi, ngập lụt nữa, em còn muốn nâng lên nữa. Hôm nay bơi từ Bình Thạnh về nhà.
 
Hạng B1
28/9/10
69
0
6
Tp. Vũng Tàu
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

A8 nói:
Các bác này, em thấy cái cửa sau của em nó hơi to và trống trải quá. Có bác nào độ thêm cái giá treo lốp và cái hộp chứa lốp tròn ở phía sau không? Bác nào dùng photoshop thử cái xem nào!

Em cũng đang tính như bác, vì hôm qua đi đường VT-HCM em bị đá chém cho 02 quả lốp, buồn, giờ phải đi làm vỏ đây, đau nhất là 1 quả mới thay mới.


Em nghĩ ngoại trừ làm cho xe xấu thì làm như xe "Joly" chắc OK: lốp để trong hộp có cánh bắt vào thành bên trái xe, muốn mở cửa sau thì phãi mở cánh chứa bánh ra (hơi bất tiện xíu), nhưng đi đường dài rất tiện --> hôm qua em bị 02 qua lốp 1 lần, may là cái mới nó xì từ từ không thì 11 giờ đêm em chẵng biết làm sao. Em đang nghĩ bí quá làm cái baga nóc, chế bát bắt ốc giữ bánh sơ-cua, khi đi đâu xa quăng thêm 02 quả bánh sơ cua lên là yên tâm
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

thinnguyen nói:
A8 nói:
Các bác này, em thấy cái cửa sau của em nó hơi to và trống trải quá. Có bác nào độ thêm cái giá treo lốp và cái hộp chứa lốp tròn ở phía sau không? Bác nào dùng photoshop thử cái xem nào!

Em cũng đang tính như bác, vì hôm qua đi đường VT-HCM em bị đá chém cho 02 quả lốp, buồn, giờ phải đi làm vỏ đây, đau nhất là 1 quả mới thay mới.

Em nghĩ ngoại trừ làm cho xe xấu thì làm như xe "Joly" chắc OK: lốp để trong hộp có cánh bắt vào thành bên trái xe, muốn mở cửa sau thì phãi mở cánh chứa bánh ra (hơi bất tiện xíu), nhưng đi đường dài rất tiện --> hôm qua em bị 02 qua lốp 1 lần, may là cái mới nó xì từ từ không thì 11 giờ đêm em chẵng biết làm sao. Em đang nghĩ bí quá làm cái baga nóc, chế bát bắt ốc giữ bánh sơ-cua, khi đi đâu xa quăng thêm 02 quả bánh sơ cua lên là yên tâm

Để cho đảm bảo yên tâm tuyệt đối, em nghĩ bác nên làm luôn 4 cái bánh sơ cua để trên baga nóc.
 
Hạng B2
10/7/09
316
2
0
36
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

thinnguyen nói:
A8 nói:
Các bác này, em thấy cái cửa sau của em nó hơi to và trống trải quá. Có bác nào độ thêm cái giá treo lốp và cái hộp chứa lốp tròn ở phía sau không? Bác nào dùng photoshop thử cái xem nào!

Em cũng đang tính như bác, vì hôm qua đi đường VT-HCM em bị đá chém cho 02 quả lốp, buồn, giờ phải đi làm vỏ đây, đau nhất là 1 quả mới thay mới.
 
Em nghĩ ngoại trừ làm cho xe xấu thì làm như xe "Joly" chắc OK: lốp để trong hộp có cánh bắt vào thành bên trái xe, muốn mở cửa sau thì phãi mở cánh chứa bánh ra (hơi bất tiện xíu), nhưng đi đường dài rất tiện --> hôm qua em bị 02 qua lốp 1 lần, may là cái mới nó xì từ từ không thì 11 giờ đêm em chẵng biết làm sao. Em đang nghĩ bí quá làm cái baga nóc, chế bát bắt ốc giữ bánh sơ-cua, khi đi đâu xa quăng thêm 02 quả bánh sơ cua lên là yên tâm
 
Cho em sờ pam nhé,
Theo em không nên treo lốp vào cửa sau hay chế giá treo vào thành bên cạnh xe, vì vỏ WG em nghĩ không dày lắm, nếu treo và đi đường xóc có thể dẫn đến xé rách tôn đấy.
Cách an toàn nhất là bắt bánh dự phòng vào giá nóc thôi ạ.
 
Hạng C
17/7/08
824
14
18
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

hunghanoi nói:
thinnguyen nói:
A8 nói:
Các bác này, em thấy cái cửa sau của em nó hơi to và trống trải quá. Có bác nào độ thêm cái giá treo lốp và cái hộp chứa lốp tròn ở phía sau không? Bác nào dùng photoshop thử cái xem nào!

Em cũng đang tính như bác, vì hôm qua đi đường VT-HCM em bị đá chém cho 02 quả lốp, buồn, giờ phải đi làm vỏ đây, đau nhất là 1 quả mới thay mới.

Em nghĩ ngoại trừ làm cho xe xấu thì làm như xe "Joly" chắc OK: lốp để trong hộp có cánh bắt vào thành bên trái xe, muốn mở cửa sau thì phãi mở cánh chứa bánh ra (hơi bất tiện xíu), nhưng đi đường dài rất tiện --> hôm qua em bị 02 qua lốp 1 lần, may là cái mới nó xì từ từ không thì 11 giờ đêm em chẵng biết làm sao. Em đang nghĩ bí quá làm cái baga nóc, chế bát bắt ốc giữ bánh sơ-cua, khi đi đâu xa quăng thêm 02 quả bánh sơ cua lên là yên tâm

Để cho đảm bảo yên tâm tuyệt đối, em nghĩ bác nên làm luôn 4 cái bánh sơ cua để trên baga nóc.
Em thấy tới ngày xui thì bác có 4 bánh cũng ko ăn nhằm gì, bể vẫn bễ thôi. Em thấy 1 bánh là đủ rùi. Còn chuyện xui thì phải chịu thui. Bữa nay , em đi Vũng Tàu; đường xấu kinh khủng luôn. Chiều về tầm 5h mưa lớn quá trời, đường ngập hết ko thấy gì để chạy, toàn sập hầm sót hết cả vợ 2.  Từ nay đến tết em xin xóa Vũng Tàu ra khỏi bộ nhớ của em. Nhớ đời luôn.
 
Hạng B1
28/9/10
69
0
6
Tp. Vũng Tàu
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

hunghanoi nói:
Để cho đảm bảo yên tâm tuyệt đối, em nghĩ bác nên làm luôn 4 cái bánh sơ cua để trên baga nóc.
 
he he he, em đang tính gắn baga nóc nhưng chưa biết làm sao cho chắc chắn để quăng mấy cái bánh lên, nhìn mấy cái baga nhôm bán ngoài đường thấy đẹp thì cũng đẹp nhưng chắc chĩ đẹp thôi mà yếu yếu ... Các bác có cao kiến gì không, chắc em đi kiếm đồ cũ theo xe ... nào đó quá!
 
 
Hạng B1
28/9/10
69
0
6
Tp. Vũng Tàu
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

trieu thuy nói:
Em thấy tới ngày xui thì bác có 4 bánh cũng ko ăn nhằm gì, bể vẫn bễ thôi. Em thấy 1 bánh là đủ rùi. Còn chuyện xui thì phải chịu thui. Bữa nay , em đi Vũng Tàu; đường xấu kinh khủng luôn. Chiều về tầm 5h mưa lớn quá trời, đường ngập hết ko thấy gì để chạy, toàn sập hầm sót hết cả vợ 2.  Từ nay đến tết em xin xóa Vũng Tàu ra khỏi bộ nhớ của em. Nhớ đời luôn.
 
Chân lý "sui" có vẻ hợp với hoàn cảnh rùi, hix hix, sui tùm lum tà la
Từ giờ đến ... chắc em cũng xóa khỏi bộ nhớ cái tên Sài Gòn, hoặc có nhớ thì ... "nào mình cùng đi xe buýt", he he. Đường gì mà tệ còn hơn đường quê, chẳn hiểu thi công cái kiểu gì kéo dài lê thê, càng lúc càng xuống cấp, đúng là nói mãi thì tổ mỏi miệng.
 
Em hỏi chuyện có bác kể bên hội Mazda cũng bị y như em (sập hố, hầm), về phải thay ngay quả mâm vì sợ đang đi nó bể, em thay vỏ đã xót lắm rồi, giờ mà thay mâm thì chít ...