Hạng C
6/11/10
545
5
18
Phú Nhuận, HCM
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

Buratino10 nói:
Em đã tháo được cái...bóng đèn ra rồi, mang đi mua cái bóng H4 Plus NBR về thay. Còn cái chóa với đèn thì...khi nào off em sẽ tháo mang đi đánh bóng, vệ sinh
BÓng H4 plus NBR sáng hơn nhiều không bác. Giá cả thế nào??? Chổ nào bán
 
Hạng B2
10/7/09
316
2
0
36
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

tronglam nói:
Buratino10 nói:
Em đã tháo được cái...bóng đèn ra rồi, mang đi mua cái bóng H4 Plus NBR về thay. Còn cái chóa với đèn thì...khi nào off em sẽ tháo mang đi đánh bóng, vệ sinh
BÓng H4 plus NBR sáng hơn nhiều không bác. Giá cả thế nào??? Chổ nào bán
 
Bóng đèn Plus90 này 420K/đôi. Bác tìm ở namvu. com. vn, có cơ sở bán hàng tại TP HCM.
Thỉnh thoảng có đợt KM thì rẻ hơn bác ạ.
Độ sáng em thấy cải thiện rõ rệt, tuy không thêm 90% như quảng cáo đâu.
 
Hạng C
17/7/08
824
14
18
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

Bác Bu show hàng đi chứ , hôm qua về xỉn quá hay sao mà chưa thấy tấm nào về 2 con mắt em nó nhỉ .
 
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

Đây là hình tối qua, mắt em nó "nguyên bản"
 

 
Chiều nay em mang ra tiệm gần nhà cho ông thợ chà mắt em nó. Sau khi gỡ mắt V2 em ra thì họ đổ nước xà bông vào xúc rửa rồi xả bằng nước lạnh. Sau đấy dùng máy sấy tóc kề vào hốc mắt để sấy cho khô. Rồi dùng máy phết ít kem gì đấy lên chổi chà rồi đánh bóng vỏ nhựa của V2 em. Thiệt hại hết 180k.
Em thấy khâu xúc rửa chóa là cần thiết, chứ còn chà bóng bên ngoài thì mấy bữa nó dơ lại cũng vậy. Lần sau có mở đèn, vệ sinh chóa thì em tự làm tuốt, nên 180k là quá rẻ cho học phí.
Về đến nhà thì em móc mắt V2 ra, gắn 2 cái tròng Orsam mới vào. Kết quà là dư lày :
 

 
 
Hạng C
17/7/08
824
14
18
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

Sáng qué đi thôi, sáng đến nổi con  dog nó biến mất trong ánh đèn. Đúng là đánh bật màu đen (bóng đêm). heheh, nhưng mà đáng đồng tiền bác gạo. Chúc mừng bác, em sẽ ghi vào mục dự án đầu tư trong năm tài chính 2011 của em.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
65.052
113
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

Buratino10 nói:
Đây là hình tối qua, mắt em nó "nguyên bản"



Chiều nay em mang ra tiệm gần nhà cho ông thợ chà mắt em nó. Sau khi gỡ mắt V2 em ra thì họ đổ nước xà bông vào xúc rửa rồi xả bằng nước lạnh. Sau đấy dùng máy sấy tóc kề vào hốc mắt để sấy cho khô. Rồi dùng máy phết ít kem gì đấy lên chổi chà rồi đánh bóng vỏ nhựa của V2 em. Thiệt hại hết 180k.
Em thấy khâu xúc rửa chóa là cần thiết, chứ còn chà bóng bên ngoài thì mấy bữa nó dơ lại cũng vậy. Lần sau có mở đèn, vệ sinh chóa thì em tự làm tuốt, nên 180k là quá rẻ cho học phí.
Về đến nhà thì em móc mắt V2 ra, gắn 2 cái tròng Orsam mới vào. Kết quà là dư lày :

Phải có con chó nữa mới so sánh đúng.
SMOKIN.GIF
. Hôm nào giúp anh rửa mắt nhé chú Bur! đèn xe tối thật.
Ah V2 mình đã về đến SG an toàn, thương quá thương.
Nhà chú Bur có cái sân đã quá!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010

Buratino10 nói:
Về đến nhà thì em móc mắt V2 ra, gắn 2 cái tròng Orsam mới vào. Kết quà là dư lày :
 

Hiệu quả ghê nhỉ, đánh bật bóng đêm. Lại phải suy nghĩ rồi.