Nhìn hình các bác cũng thấy kính hậu là mặt cầu với độ cong rất lớn so với kính lái nên dán khó hơn kính lái
Hôm trước dán cái kính sau đã làm hư cái ATM của Sacombank rồi, chắc chuyển qua VCB luôn hen.nhatphuong83 nói:Bác lamtan cứ dùng tay lột kính màu ra. chỗ nào còn dính bác lất nước xịt vào rồi dùng cái thẻ ATM của VCB cạo là ra hết thôi. lúc trước em dán lại kính màu mới cũng thấy thợ làm thế
lamtan nói:Cái súng khò gas của bác Huy mua bao nhiêu lúa thế, em định mua 1 cái vì xe em đậu xa nhà quá.
70K + 28K bình gas. cái này tiện lắm bác ơi, có em thú rừng nào chạy lạc vào nhà là có đồ nghề hành sự ngay, hoặc khi buồn làm món heo giả cầy cũng hay lắm đấy
Trưa hôm qua đoán bác CP lấy xe ra đậu ngoài nắng rồi chui vào trong ngủ trưa để đánh giá PCN hahaha
Dán nửa này nửa kia luôn đi, đỡ phải bóc ra mà nó lại ... độc.lamtan nói:Em thấy nó phức tạp vậy nên định dán PCN đè lên lun nhưng sợ ko dính, chắc phải làm từ từ vậy.
Chú Lamtan tính làm thợ dán PCN chuyên nghiệp để kiếm tiền luôn hả?lamtan nói:Cái súng khò gas của bác Huy mua bao nhiêu lúa thế, em định mua 1 cái vì xe em đậu xa nhà quá.