Chắc họ chưa khú đế như anhXipo giờ để tuổi già tàn tàn bát phố cho tao nhã, nhiều anh vẫn còn 4 tưởng đem ra đua bơi
Lạ lùng
Giờ 50t, mình đang muốn chuyển qua xe điện cho nó bảo vệ môi trường. Mấy anh già còn tư tưởng chạy mấy con xì khói mịt mù này bát phố cho chúng chửi nữa à. Chưa kể giá trên trời nữa 
Mấy ảnh "rạo rực" chút thôi anh. Sáng dậy làm viên huyết áp là thực tế liền ah.Giờ 50t, mình đang muốn chuyển qua xe điện cho nó bảo vệ môi trường. Mấy anh già còn tư tưởng chạy mấy con xì khói mịt mù này bát phố cho chúng chửi nữa à. Chưa kể giá trên trời nữa![]()
Giá gì trên trời ???Giờ 50t, mình đang muốn chuyển qua xe điện cho nó bảo vệ môi trường. Mấy anh già còn tư tưởng chạy mấy con xì khói mịt mù này bát phố cho chúng chửi nữa à. Chưa kể giá trên trời nữa![]()
Lên tới sao Hoả luôn á.
Đi bình thường còn bị conan hỏi thăm, lỡ uống vài lon thì lạy ông tui ở bụi này, 2 thì xăng pha nhớt chỉ dành cho dân 3D uống trà sữaXipo giờ để tuổi già tàn tàn bát phố cho tao nhã, nhiều anh vẫn còn 4 tưởng đem ra đua bơi
Lạ lùng
Đặc biệt là nghe làng xóm chưởi, đặc biệt nữa là a mới đổ nhớt thơm vào xong a kéo 1 đoạn là cả đoạn đường đó thôm lừngkhông hiểu dòng này có gì đặc biệt , ngoài tiếng nổ và khói , chạy thì thấy cũng bình thường , giờ này mà còn phải đạp mới phiền , quen đi xe có đề , bấm cái é là chạy
thôm ngừ ta hửi chứ mình đâu có thôm , dừng đèn đỏ xung quanh ta những ánh mắt hình viên đạn vì khói quáĐặc biệt là nghe làng xóm chưởi, đặc biệt nữa là a mới đổ nhớt thơm vào xong a kéo 1 đoạn là cả đoạn đường đó thôm lừng![]()
Thơm thảo gì mùi khói hóa chất đó anh ui, chẳng qua nó không khét lẹt như nhớt thông thườngthôm ngừ ta hửi chứ mình đâu có thôm , dừng đèn đỏ xung quanh ta những ánh mắt hình viên đạn vì khói quá
Vì ít chạy nên tôi mua 20m ống nước phi 31 câu sẵn từ sân thượng xuống rồi. Lâu lâu đạp cho nổ máy thì cắm ống nước vào để khói bay lên trời nên trong nhà và hàng xóm không bị ảnh hưởng gì