Ý bác Thành trùng ý em nè. Vì nếu cố ý chụp chú ong thì chắc là "dính" đôi cánh lun. Mà em chụp thể loại ong bướm này toàn bị out nét. Đẩy tốc lê cao thì hình tối thui, kakaka, len cùi có khácThanhMagna nói:Bác nói rất chí lý..Nhưng khoảnh khắc không có lần thứ 2 .. Nhưng em thấy điểm lấy nét của bác nhắm vào cái nhuỵ hoa mai rất rỏ..em thì nghĩ rằng...Bác đang canh chộp hoa rồi vô tình chú ong bay lọt vào khuông hình nên bác không kịp chuẩn bị ..hihiPhuccao nói:Dạ cám ơn bác Thành.Mình cố giử lại ánh nắng vàng ấm áp buổi sáng hắt lên cánh mai trắng..Tuy nhiên khung hình nhích lên một chút lộ trọn chú Ong thì hay quá!.. Nhưng khoảnh khắc đã qua không thể thực hiện lại được...
Em chụp mấy tấm này cũng gần 3 năm rồi đó bác...chụp bằng em Nikon D90 + Lens 18-200..hehe..Buratino10 nói:Tấm hình bay của bác làm em nhớ phong trào này rộ lên cách đây 2,3 năm
Dữ quá nghe Bu!
Mà em nói thiệt, show một tấm ảnh mọi người xem thấy có vẻ dễ dàng chứ em không tưởng tượng được Bu, ThangMagna và kể cả Phuccao phải "thiết kế", đạo diễn và thực hành cực như thế nào để có những khuôn hình đẹp như vậy!
Vodka tất cả các bác đã giúp anh em có những ngày nghỉ cuối tuần thật thư thái và có phần ... lãng mạn qua thớt này nhé!
Mà em nói thiệt, show một tấm ảnh mọi người xem thấy có vẻ dễ dàng chứ em không tưởng tượng được Bu, ThangMagna và kể cả Phuccao phải "thiết kế", đạo diễn và thực hành cực như thế nào để có những khuôn hình đẹp như vậy!
Vodka tất cả các bác đã giúp anh em có những ngày nghỉ cuối tuần thật thư thái và có phần ... lãng mạn qua thớt này nhé!
Em cũng nghĩ như bác fiat, em thì có sở thích khác các bác, đó là chụp lại những khoảnh khắc mình thích bằng camera điẹn thoại. Chất lượng thì kg dám bàn rồi. Em cũng định post lên nhưng lại ngại nên thôi.