Bác phuccao lại tiếp tục đầu độc em với room bằng những con ong đầy màu sắc...hihi...Nhìn mà ngứa ngáy tay chân quá bác..Phuccao nói:Vậy mình lên tiếp mấy tấm ong nữa nhe...
Ko biết con gì luôn..??
Tay mẫu suông quá..Rop như vậy giống như bị cụt tay và nó sẽ là ảnh chân dung .. không có điểm nhấn bác ơi.. hehe...Tấm này là do em muốn để nguyên như vậy vì em đang tham gia cùng 1 nhóm nhiếp ảnh đi thực tập bắn phá ảnh lưu niệm nên cứ để nguyên cho nó là ảnh mộc...Nếu muốn loại bỏ nón , dép , guốc hay bất cứ 1 cái gì ra khỏi ảnh thì em có 1 cách làm khác bác à...hehe...Em vẩn giử nguyên tư thế của mẫu và khung hình.. Thank you bác đã góp ýBuratino10 nói:Tấm 2 chị em này,theo em nếu bỏ đi phần nón,guốc để tập trung vào nhân vật thì hình đỡ rối hơn.
Hay là cắt vầy bác
Last edited by a moderator:
Và chỉ cần vài động tác click chuột thì mọi thứ dư thừa trong ảnh mà mình không muốn cũng tan biến mất trong tíc tắc ..
Chúc các bác 1 ngày mới luôn vui vẽ trẻ trung và hạnh phúc nhé .
Niềm khát khao cháy bỏng trong tình yêu đôi lứa chính là những lúc này
Niềm khát khao cháy bỏng trong tình yêu đôi lứa chính là những lúc này