Re:Sunroof thành RainRoof - Cứu em!
Hi bác thiet bi zin cung dam bao chat luong ay chu kha nang do minh su dung thi sao
Hi bác thiet bi zin cung dam bao chat luong ay chu kha nang do minh su dung thi sao
Re:Sunroof thành RainRoof - Cứu em!
Em chả bao h mở sunroof ra chi cho mệt....đường SG nóng bụi chết tía
Em chả bao h mở sunroof ra chi cho mệt....đường SG nóng bụi chết tía
Re:Sunroof thành RainRoof - Cứu em!
Ai bẩu các bác cứ có xe là có phụ tùng chờ sẵn nào. Như bọn GM chúng em cũng có món phụ tùng phải chờ 2 tuần đấy thôi!
Ai bẩu các bác cứ có xe là có phụ tùng chờ sẵn nào. Như bọn GM chúng em cũng có món phụ tùng phải chờ 2 tuần đấy thôi!
Re:Sunroof thành RainRoof - Cứu em!
Đọc xong cái vụ này thấy tội nghiệp bác. Nhưng cũng chết cười cái vụ đi ô tô mặc áo mưa
, em hông dám xài Sunroof đâu anh.
Đọc xong cái vụ này thấy tội nghiệp bác. Nhưng cũng chết cười cái vụ đi ô tô mặc áo mưa

Re:Sunroof thành RainRoof - Cứu em!
Gợi ý hay! Xin tiếp thu.
vule_nev nói:Bác chủ trùm áo mưa cho em nó khi đi dưới trời mưa, bảo đảm Sài Gòn có 1 không 2 đâu bác. Bảo đảm lên báo vnexpress liền
Gợi ý hay! Xin tiếp thu.



Re:Sunroof thành RainRoof - Cứu em!
chắc bác phải gọi chuyên gia hảng SIKA sang để lên phương án chống dột quá. hihi
có sunroof cũng khổ thế.
chắc bác phải gọi chuyên gia hảng SIKA sang để lên phương án chống dột quá. hihi
có sunroof cũng khổ thế.
Re:Sunroof thành RainRoof - Cứu em!
Rất may là ngay trong OS có 1 chuyên gia
Nhận được tin nhắn của bác ấy, em mang xe đến ngay. Phòng làm việc của bác ấy giống như 1 phòng thí nghiệm với rất nhiều các món đồ chỉ dân điện tử mới có.
Sau 1 hồi tạo hình nghệ thuật để chế tác cái lãy giống như ZIN và bằng một số miếng nhựa xin hơn gia cố phần mối hàn, Rain-roof giờ đã có thể hoạt động bình thường.
Em nghĩ các bác Huyndai Ấn Độ nên cử chuyên gia qua Sài Gòn học nghề.
Đây là chân dung của bác "cứu tinh xa lộ":
Sau khi lắp lại thì trời chuyển mưa để thử nghiệm ngay tai chỗ.
Xin cám ơn bác OSER tốt bụng!
Rất may là ngay trong OS có 1 chuyên gia

Nhận được tin nhắn của bác ấy, em mang xe đến ngay. Phòng làm việc của bác ấy giống như 1 phòng thí nghiệm với rất nhiều các món đồ chỉ dân điện tử mới có.
Sau 1 hồi tạo hình nghệ thuật để chế tác cái lãy giống như ZIN và bằng một số miếng nhựa xin hơn gia cố phần mối hàn, Rain-roof giờ đã có thể hoạt động bình thường.
Em nghĩ các bác Huyndai Ấn Độ nên cử chuyên gia qua Sài Gòn học nghề.
Đây là chân dung của bác "cứu tinh xa lộ":
Sau khi lắp lại thì trời chuyển mưa để thử nghiệm ngay tai chỗ.
Xin cám ơn bác OSER tốt bụng!