Status
Không mở trả lời sau này.
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.171
113
JBL.WWE nói:
Suy thoái gì mà suốt ngày em nghe anh em hò hét vững tin tiến bước vào thị trường, ngày thăng hoa..... gì đấy suốt, mọi người vẫn phơi phới vào tương lai đất nước, có ai chết đâu:D:D....Trưa nay em cùng 3 bác OS cũng kiếm được gần 48 chai nhẹ nhàng.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
cắt ra 1 ít để hoành tráng đi chứ! :D
Thật ra lý thuyết là : Ai đi ngược được trong khủng hoảng thì là chắc chắn người đó sẽ Thắng lớn
 
Hạng C
10/1/11
543
10
28
JBL.WWE nói:
Suy thoái gì mà suốt ngày em nghe anh em hò hét vững tin tiến bước vào thị trường, ngày thăng hoa..... gì đấy suốt, mọi người vẫn phơi phới vào tương lai đất nước, có ai chết đâu:D:D....Trưa nay em cùng 3 bác OS cũng kiếm được gần 48 chai nhẹ nhàng.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
wao bác làm gì thế? cho em hóng hớt cái nha. nếu được em mời bác nhậu 1 bữa trước nha.
 
Hạng B2
18/2/11
406
4
18
churongdat nói:
Tài khoản em đầu tháng bằng 0 chai, đùng một cái cuối tháng có 80 chai. Thế là em lại hay hơn bác roài. :D
80/0 = ∞
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.533
113
49
Bà Tó
Như vậy vấn đề quan trọng nhất không phải là mình tin hay không tin, mà là hành động của mình ra sao tại thời điểm thích hợp để cho ra kết quả tốt nhất và an toàn với tài sản của mình nhất 
------------------------------------------------------------------------------------
Bác Redchip kết lựng như vậy em thấy hay nè .
Nhưng , rèn luyện được cái hành động chuẩn thì chắc là khó lắm đây .

Những lần biến cố với vàng , em đều có cảm giác...........nhưng cái hành động của mình nó lại không thành phản xạ .
Khó lắm , khó lắm , làm nghề quen rồi .

Quay trở lại chuyện " Suy thoái toàn cầu , chạy đường nào" .
Nhớ hồi năm 2k - tận thế ( giờ cũng còn tức cười ) .
Nhìn những người dân chợ búa , cơm ngày 3 bữa , chắc chúng ta sẽ biết mình sẽ làm gì .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
anhbocau nói:
Quay trở lại chuyện " Suy thoái toàn cầu , chạy đường nào" .
Nhớ hồi năm 2k - tận thế ( giờ cũng còn tức cười ) .
Nhìn những người dân chợ búa , cơm ngày 3 bữa , chắc chúng ta sẽ biết mình sẽ làm gì .
Giờ em đang định hướng lại toàn bộ, đã biết nên làm thế nào, mà vẫn cứ mông lung.
Thật ra cơ hội thì vẫn còn nhiều quá mà nguy cơ tiềm ẩn cũng cao kinh khủng.
Jollibee xứ em chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ 2 ở siêu thị thứ 2. Tin tức này được đánh giá thế nào các bác nhỉ ?

JBL.WWE nói:
Suy thoái gì mà suốt ngày em nghe anh em hò hét vững tin tiến bước vào thị trường, ngày thăng hoa..... gì đấy suốt, mọi người vẫn phơi phới vào tương lai đất nước, có ai chết đâu:D:D....Trưa nay em cùng 3 bác OS cũng kiếm được gần 48 chai nhẹ nhàng.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Chai gì pa ? Nói rõ cho em gái hỉu zới !!!
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.533
113
49
Bà Tó
Hanh.Pham nói:
Giờ em đang định hướng lại toàn bộ, đã biết nên làm thế nào, mà vẫn cứ mông lung.
Thật ra cơ hội thì vẫn còn nhiều quá mà nguy cơ tiềm ẩn cũng cao kinh khủng.
Jollibee xứ em chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ 2 ở siêu thị thứ 2. Tin tức này được đánh giá thế nào các bác nhỉ ?

Chai gì pa ? Nói rõ cho em gái hỉu zới !!!
Miền Tây thực sự là một khu vực đang lên .
70% hàng của em được các bạn hàng đánh về miền Tây .
- Tụi nước ngoài nó đầu tư là có tiềm năng . Nó xác định thời gian đầu tư là bao nhiêu năm rõ ràng .
- Em chỉ sợ tụi nước trong . Hôm nay bỏ 100k , thì mọi cách phải đẻ ra vài ngàn , vài chục ngàn . nên , bằng mọi giá , họ phải bán được hàng .
Một khi , anh làm được , tui làm được = nhiều người bán , ít người mua = làm chẳng có lời , chết cả làng .
Người Việt mình làm ăn không có sự liên kết nên khó trụ khi xảy ra vấn đề bão hòa hay gặp thời buổi khó khăn .
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Hanh.Pham nói:
anhbocau nói:
Quay trở lại chuyện " Suy thoái toàn cầu , chạy đường nào" .
Nhớ hồi năm 2k - tận thế ( giờ cũng còn tức cười ) .
Nhìn những người dân chợ búa , cơm ngày 3 bữa , chắc chúng ta sẽ biết mình sẽ làm gì .
Giờ em đang định hướng lại toàn bộ, đã biết nên làm thế nào, mà vẫn cứ mông lung.
Thật ra cơ hội thì vẫn còn nhiều quá mà nguy cơ tiềm ẩn cũng cao kinh khủng.
Jollibee xứ em chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ 2 ở siêu thị thứ 2. Tin tức này được đánh giá thế nào các bác nhỉ ?

JBL.WWE nói:
Suy thoái gì mà suốt ngày em nghe anh em hò hét vững tin tiến bước vào thị trường, ngày thăng hoa..... gì đấy suốt, mọi người vẫn phơi phới vào tương lai đất nước, có ai chết đâu:D:D....Trưa nay em cùng 3 bác OS cũng kiếm được gần 48 chai nhẹ nhàng.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Chai gì pa ? Nói rõ cho em gái hỉu zới !!!
Mỗi thèn đc 12 ken ,cũng khá đó chứ. :)
 
Ơ thế trên chùa nhà bác không có in tơ nét ah. Bác chịu khó ra mấy cái hàng nét 3000đ/ giờ mà lướt đi chứ :D
em nghĩ mình có nhiều DN xứ Vịt mình có nhà máy MỚI sau 1975 , bán sản phẩm nội địa có, xuất khẩu láy xèng Tây (U, E...) chứ bác
Đồng Tâm nè, Tôn Hoa sen, Cafe Trung nguyên, nhiều lắm bác, các bác các ngành nghề khác nhau làm trong các DN Vịt tư nhân, mà cty có nhà máy xây MỚI sau 1975 vào phọt thêm phụ em phát cho ... nhà chùa "DITU" sáng mắt ra cái nào ... khà khà
Di Tu nói:
DNTĐ thì nhiều lắm mà chẳng thấy cái nhà máy nào mới hết , xét đi xét lại toàn là của tụi Tư bản mại sản để lại tới bây giờ thí dụ như : Visan , Vinamilk , sơn BT , Dầu TA , Dệt PP, TC , Việt thắng thì banh rồi nguyên 1 nhà máy hơn 5000 CN mổi lúc tan ca xe đưa đón chạy từng đoàn , có bác nào biết DNTĐ nào mở được cái nhà máy sx ra hồn nào chỉ tui với
 
Chắc bác Rồng này nói tài khoản "cho thuê nhà " đây mà ... khà khà. Chắc bác cũng hợp BĐS giống em nên đặt nick Rồng đất. Hôm nào cho em mời bác ly "cà phé Hồ con gùa" nhé. Mình đàm đạo chia sẻ thêm về cái sự "cạp đất mà ăn" vậy.
Theo em có chạy thì phải chạy "trước suy thoái" chứ đã suy thoái rồi thì ... khỏi chạy. Bắt chước mợ Nắng mua cuốc tự sản rồi có cái mà ...tự tiêu vậy. ấy dưng mà cũng phả có miếng vườn mà trồng hay nuôi con gì thì mới bắt chước được mợ í:D
VuSao95 nói:
churongdat nói:
Tài khoản em đầu tháng bằng 0 chai, đùng một cái cuối tháng có 80 chai. Thế là em lại hay hơn bác roài. :D
80/0 = ∞
 
Status
Không mở trả lời sau này.