RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Chào các bác
Hiện giờ số phiếu đi Đà Lạt và số phiếu phản đối là 3 - 3 Hòa nhé
Còn đây là ý kiến riêng của em
Anh em ta tập hộp và lập thành Chi hội EAG tât cả là vì mê em nó (vợ 2 = E or A). Do đó nếu đi chơi mà không có em nó thì anh em ta sao mà cảm thấy vui được đúng không các bác......
Phải nói là anh em ta mê em nó tới nổi từ việc ốm đau bệnh hoạn và cả tắm rửa cho em nó nữa. Nếu không may em nó bị ốm cảm ho hay nhứt đầu gì đó.... Không biết các bác thế nào??? chứ còn em thì sốt ruột ăn ngủ cũng không yên chứ đừng nói là đi chơi... và em cũng chắc là các bác cũng thế phải không nào.. ????
Còn về chuyến đi Đà Lạt thì em cũng rất thích nhưng có điều các bác nên ngẩm nghỉ chút nhé. Còn đây là ý kiến của em và đã tham khảo từ nhiều người bạn đã đi Đà Lạt về bằn xe máy trong đó có các loại như: honda italia @. SH150 đời đâu. Spacy. Echay. @stream và trong đó có 2em Avenis đời 112 và 111. . .v.v.....
==> Thông tin thu thập được là:
1. Máy xe bị lì và la to hơn
2. Dây Curo bị dùn và có một số phải đi thay mới
3. Vì do địa hình dóc đi ga lớn nên sạc bị quá tải
4. Số khác thì phải kiểm tra lại toàn bộ dàn điện v.v....
5. Khỏang dứơi 20% là binh thường.
Và một số bạn khác đi bằng xe số thì trên 80% không có dấu hiệu gì hết..
Và đây là 2 lý do mà em không bỏ phiếu cho chuyến đi Đà Lạt là: Xe và Địa hình
+ Về Xe: Epicuro và Avenis được thiết kế đi đường trường, hình thể đượt thiết kế theo tiêu chuẩn khí động lực học khi chạy ở tóc độ cao xe không bị cản gió nhiều và chơn của xe cũng mạnh hơn. Khi ở tóc độ cao gió vào nhiều và giúp xe không bị nóng khi xe chạy ở ga lớn
+ Về Địa Hình: Đà Lạt là cao nguyên cho nên đường ngoằn nghèo và có nhiều dóc. Vì đường dóc nên xe không thể chạy nhanh mà vẫn phải đi ga lớn nên máy sẽ rất nóng là chuyện đương nhiên. Trọng lượng khô không tải của em nó là 119kg + 9lít xăng tương đương cũng 8kg + 2 người khỏang 110kg + 10kg hành lý của 2 ng đó và nón bảo hiểm... +.... =
khỏang trên dưới 2tạ rưỡi Như thế mà còn phải leo núi nữa chắt chít quá đúng không anh em....
Nghỉ tới em nó bệnh hoạn phải đến bác sỉ mổ bụng em nó ra ôi thương em nó quá đi hu. hu huuu....
. Mà không may gặp nhằm bác sỉ tằm bậy nữa thì chết em nó rùi. hu. hu....
Vai lới cùng anh em chúc anh em vui