Re: RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Mình đam mê EPi, thấy anh kia bán epi thì máu và mua xe, thử lần đầu thấy máy quá kêu thì kêu anh chủ đi sửa xe lại mình mới mua, anh chủ cũng sửa lại 1 danh sách dài các bộ phận, mình đi thử cũng Ok và đồng ý mua,
Nhưng, sau khi đi 1 ngày thì máy rất nóng, đi khoảng 15P thì kim nhiệt lên được 1/2, khi dừng xe lại thì máy rất nóng, người ngồi sau cũng thấy nóng ở chân.
Tối nay, rãnh rỗi từ nhà chạy ra PMH khoảng 8Km, rồi gửi bãi nghỉ 1h, quay lại nhà, trên đường đi kim nhiệt ko ngừng tăng, và ngay khi tới nhà thì kim đã lên vạch đỏ, mừng quá vì đã tới nhà
Vừa đá chống xuống xe tắt máy cho xe nghỉ mát thì nghe tiếng sôi rất lớn ở phía đầu xe, mình đoán là nước, nước sôi liên tục khoảng 30s thì bắt đầu dưới xe nước xanh chảy ra, nhìn lặng luôn ko biết sao, chắc lủng két nước rồi, nước chảy liên tục cứ tưởng nhớt xe vì nó cũng xệt xệt và cũng có màu xanh đen....
đành dắt xe vào bãi để đỡ lên đây nhờ anh em cứu !!
================
Sau đây là danh sách các chi tiết thợ sửa trước khi mang về, nhưng đi được 1 ngày thì....
1 Ép dên + ắc rế 200
2 Đạn dên nhật 220
3 Bộ bạc bi mới 420
4 Sô Lăng 50
5 Ắc 30
6 Bộ súp pắp inox 270
7 Bộ phốt súp pắp zin 100
8 Cam cò zin + ốc 900
9 Sên cam nhật 285
10 Bộ ron máy zin 240
11 Bộ phốt máy zin 120
12 Dây cua roa zin 400
13 Bộ bin zin 185
14 Rút đắp lốc 140
15 Bugi 65
16 Bình xăng con + bô e 220
17 Bộ bạc theo máy 290
18 Bộ cúp ê nước 140
19 Đắp cốt bi buli sau 130
20 Nước 30
21 Xăng + Dầu rửa 180
22 2 Nhớt 140
23 Sơ mi 50
24 Ống xăng 25
25 Vá vỏ 4 lổ 40
26 Hàn tháp ống + Nắp nước 150
27 Cong 300
tổng cộng: 5320:
============================
Em đã tốn quá nhiều tiền rồi, bậy giờ tới bệnh này chết em mất