Re: RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Chào cả nhà!Mình là thành viên mới toanh vừa nhập Hội!mình cũng mê dòng E&A nhưng nói thật thì mình thích loại đầu nhỏ nên E,A or U gì cũng không quan tâm,Minh làm M.C nên thường mặc đồ Vest mà ngồi lên em Epi thì oách lắm,không dáng xe nào bằng.mình mê nó lắm.Vợ mình không ở gần nên Em SU đầu nhỏ lên ngôi.Cách đây 5 năm minh rinh được 1 em đầu nhỏ màu Bạc,bên ngoài em nó bén như cây kiếm,lại mang biển số 5577.đẹp không?!!!nhưng chạy được vài hôm là trở chứng.Mình cũng quan niệm là " Cũ người,mới ta" nên cũng nhiệt quyết chạy chửa cho em nó.Nhưng hởi ơi..."Từ ngày có em về..Tiền vào nhà cứ ra đường..."Biết bao cay đắng đoạn trường không biết tỏ cùng ai.Buồn tình lang thang trên Net.tình cờ vào trang của Hội thấy gải đúng chỗ ngứa mình gia nhập để học hỏi thêm ít kinh nghiệm về mấy em E&A.Làm quen được Bác ChieuCuong loay hoay moi viết được bài này.Không biết có Bác nào mà gặp cảnh cay đắng đoạn trường nhu mình chưa?Em nó bá bệnh,lần đầu em nó sặc sụa,ra thợ mở ra thì ôi thôi,ngoài vẽ đẹp bên ngoài thì bộ đồ lòng em Ung thư nát bét rồi.mấy cha cò lái làm sao không biết mà khi mình mua em nó GUT lắm (tài thật).Rồi bắt đầu từ đó...hết Bác sĩ này,đến Thầy lang nọ mình thay hình như hết luôn nội tạng em nó.(đồ xịn không nha).thế mà em nó có tha cho mình đâu.tiền chạy chữa em nó nếu hóa đơn còn giử được chắc cũng gần 20 chai,chưa tính sửa lặt vặt ngoài đường.Mà kể thêm mấy Bác nghe nhé.Em nó biết ghen đấy.Vợ mình về thăm chở đi khắp nơi không sao!đi làm không sao!đi nhậu không sao.Ấy vậy mà khi manh nha chở em nào đi du hí tí là nó cho đẩy bộ về...thế mới đau,không chỉ 1 lần,mà lần nào cũng vậy.Căn bệnh cuối cùng là nan y.Bình xăng con!!Bac sĩ bó tay..Hỏi :em nó giờ gã đi được nhiêu?Đáp:5 chai.hỏi: Bình xăng con nhiu?Đáp: hơn 3 chai mà chưa chắc có...Đành chia tay em nó cho mấy Bác sĩ muốn làm gì em nó thì làm.huhu..(không dám bán người quen sợ em nó làm tình làm tội người ta)
Mình vừa năn nĩ thằng em bạn gã lại cho 1 Em đầu nhỏ màu Tiger nửa 114,đi kỹ.còn Gin nhiều lắm(Máu mà).Sau 5 năm chung sống với em trước mình cũng có chút kinh nghiệm xương máu,nhưng khi tham khảo qua diển đàn của Hội,mình thấy chút kinh nghiệm kia không là gì so với mấy Bác.Hy vọng rằng các Bác chỉ bảo nhiều hơn..(Mới vô mà nhiều chuyện quá. Sory cac Bac nha!)Bác ChieuCuong hôm nào offline Lẩu dê SOS nhớ hú Tui 1 tiếng nha.!Bye cả Nhà..