RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Pác 7 cho ngồi ơi, nhất định phải có mặt trong buổi ofline chủ nhật tuần này nha. Pác để lại số DT cho ae liên lạc luôn Sẵn tiện pác mang theo vài mẫu áo trứơc xem luôn thể hén
Thanks
Trích đoạn: SUV7Seats
He... he...mình cũng không nghĩ là sẽ có nhiều ý nghĩa đến thế cho chiếc áo EAG:
- Tiêu chí đặt ra cho chiếc áo này là :
+ Phù hợp với nhiều lứa tuổi ( từ 20-40...he...he...có bác nào lớn hơn nữa không...?...)
+ Phù hợp nhiều mục đích (đi học, đi làm, đi đám tiệc, đi ...off luôn.........) chứ không mỗi lần offline phải chạy vô ...thay áo xong mới ghé thì....
Phàm cái gì mang trên mình nhiều mục đích thì phải được thiết kế dựa trên tiêu chí: kiểu dáng nhẹ nhàng thanh lịch, màu sắc trung hoà......nhìn hiền hiền sẽ dễ được chấp nhận hơn. (Để các bác có gấu dễ đi off mà.....)
+ Dễ nhận ra nhau trên đường hay khi offline....
Sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các bạn.
Pác 7 cho ngồi ơi, nhất định phải có mặt trong buổi ofline chủ nhật tuần này nha. Pác để lại số DT cho ae liên lạc luôn Sẵn tiện pác mang theo vài mẫu áo trứơc xem luôn thể hén
Thanks
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Theo em biết thì cái giò đạp bắt vào 1 cái trục ở ngoài cái nắp lốc máy nồi bằng con ốc lục giác. Khi không xài nữa thì nó gấp lên trên và gác vào cái cục sắt đưa ra ngoài (cục sắt đó vừa dùng để tựa cái giò đạp, vừa dùng để giữ cái nắp nồi cho cứng).
Hình minh hoạ:
Phía ngay bên trong chỗ gắn cái giò đạp, thì có ngừoi gọi là trái khế hình trụ bao gồm 1 lò xo và 1 cái cục sắt có răng cưa xung quanh. Trái khế này sẽ gắn vào cái trục quay của cái nồi trứơc.
Thông thường nếu đạp mà bị trượt thì là do trái khế bị lờn, phải đem đi đóng bạc lại thì đạp mới ăn răng-> nổ máy. Không thì cứ nghe tiếng crack...crack giống như bị gãy răng cưa, mà chả thấy hơi hám đâu.
Cái nhông là cái chi chi vậy Bác?[8|]Trích đoạn: hunitori
Em còn bị nó chôm (hay bro nào "mượn" tạm) luôn mấy cái nhông trong chổ giò đạp, bây giờ đạp trợt lớt, ko ăn vô máy. hic hic. Có bro nào biết mua ở đâu hay liên hệ ai để mua lại đc ko.
Thanks
Theo em biết thì cái giò đạp bắt vào 1 cái trục ở ngoài cái nắp lốc máy nồi bằng con ốc lục giác. Khi không xài nữa thì nó gấp lên trên và gác vào cái cục sắt đưa ra ngoài (cục sắt đó vừa dùng để tựa cái giò đạp, vừa dùng để giữ cái nắp nồi cho cứng).
Hình minh hoạ:
Phía ngay bên trong chỗ gắn cái giò đạp, thì có ngừoi gọi là trái khế hình trụ bao gồm 1 lò xo và 1 cái cục sắt có răng cưa xung quanh. Trái khế này sẽ gắn vào cái trục quay của cái nồi trứơc.
Thông thường nếu đạp mà bị trượt thì là do trái khế bị lờn, phải đem đi đóng bạc lại thì đạp mới ăn răng-> nổ máy. Không thì cứ nghe tiếng crack...crack giống như bị gãy răng cưa, mà chả thấy hơi hám đâu.
Last edited by a moderator:
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Hi EAG,
ThọNC mới nhận được 2 cái Logo và đã tiến hành dán lên xe như sau :
Logo phía sau : ( mượn tạm )
Logo phí trước : ( tự chụp ... hehehe ... )
+ Trong ánh sáng :
+ Trong bóng đêm :
Các Bro cho ý kiến nhé ...
Thanks,
Hi EAG,
ThọNC mới nhận được 2 cái Logo và đã tiến hành dán lên xe như sau :
Logo phía sau : ( mượn tạm )
Logo phí trước : ( tự chụp ... hehehe ... )
+ Trong ánh sáng :
+ Trong bóng đêm :
Các Bro cho ý kiến nhé ...
Thanks,
Last edited by a moderator:
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Ý kiến đây...Cho dù bóng đêm có bao phủ đến đâu cũng không che giấu nổi vẻ đẹp long lanh của em nó ....Hết
Trích đoạn: thonc
Hi EAG,
ThọNC mới nhận được 2 cái Logo và đã tiến hành dán lên xe như sau :
Logo phía sau : ( mượn tạm )
Logo phí trước : ( tự chụp ... hehehe ... )
+ Trong ánh sáng :
+ Trong bóng đêm :
Các Bro cho ý kiến nhé ...
Thanks,
Ý kiến đây...Cho dù bóng đêm có bao phủ đến đâu cũng không che giấu nổi vẻ đẹp long lanh của em nó ....Hết
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
@bác thonc: dĩ nhiên là LOGO EAG dán đâu cũng thấy đẹp phết...keke!
Em khỏi cho ý kiến tiếp hen!
@bác tonydinh: em ứ chịu theo ý của Bác nhé! Em thích Slogan dứơi cái logo phía trc à...còn phía sau lưng và 2 bên tay thì để dòng chữ Epicuro & Avenis Group...vậy là đẹp phết.
Chứ để slogan phía sau...nhìn sến pàkố!!!!
@bác thonc: dĩ nhiên là LOGO EAG dán đâu cũng thấy đẹp phết...keke!
Em khỏi cho ý kiến tiếp hen!
@bác tonydinh: em ứ chịu theo ý của Bác nhé! Em thích Slogan dứơi cái logo phía trc à...còn phía sau lưng và 2 bên tay thì để dòng chữ Epicuro & Avenis Group...vậy là đẹp phết.
Chứ để slogan phía sau...nhìn sến pàkố!!!!
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Còn bác tonydinh là em trao huy hiệu cho bác í từ hwa rùi...vừa gặp em là đòi huy chương rùi...chứ ở đó mà đợi làm lễ hát quốc ca quốc kỳ gì chứ! keke
Hwa có mấy ae offline ngẫu nhiên là: Jolie2004, MitsubishiSS, Symbian, quan_tsn, tonydinh, avenis caphê sữa, bavu0906, thonc...vui phết nhẩy!
Giờ chỉ còn bác "Suv 7 chổ ngồi" thui hà...mà bác rảnh chiều T7 hay sáng CN nhỉ?Trích đoạn: Red Epi
Dù sao thì cũng cám ơn sự nhiệt tình của bác rất nhiều. Thứ Bảy này bác ra cho anh em gặp mặt chao huy chương cho bác và bác tonydinh nha....
Còn bác tonydinh là em trao huy hiệu cho bác í từ hwa rùi...vừa gặp em là đòi huy chương rùi...chứ ở đó mà đợi làm lễ hát quốc ca quốc kỳ gì chứ! keke
Hwa có mấy ae offline ngẫu nhiên là: Jolie2004, MitsubishiSS, Symbian, quan_tsn, tonydinh, avenis caphê sữa, bavu0906, thonc...vui phết nhẩy!
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Trái khế này sẽ gắn vào cái trục quay của cái nồi trứơc
Gắn bằng cái gì hởi bác. xin thưa, cái trục quay của nồi trước có 1 cái trái khế bắt ốc vô (cái nhông đó). Hiện giờ xe của em chỉ còn cái lò xo và 1 thanh sắt có răng cưa giống cây lươc vậy. còn cái trục quay thì trống trơn không còn ốc vít, nhông, khế gì nữa hết -> có đạp cũng không ăn vào đâu hết
Trích đoạn: Jolie2004
Cái nhông là cái chi chi vậy Bác?[8|]Trích đoạn: hunitori
Em còn bị nó chôm (hay bro nào "mượn" tạm) luôn mấy cái nhông trong chổ giò đạp, bây giờ đạp trợt lớt, ko ăn vô máy. hic hic. Có bro nào biết mua ở đâu hay liên hệ ai để mua lại đc ko.
Thanks
Theo em biết thì cái giò đạp bắt vào 1 cái trục ở ngoài cái nắp lốc máy nồi (trc và sau) bằng con ốc lục giác. Khi không xài nữa thì nó gấp lên trên và gác vào cái cục sắt đưa ra ngoài (cục sắt đó vừa dùng để tựa cái giò đạp, vừa dùng để giữ cái nắp nồi cho cứng).
Bên trong chỗ gắn cái giò đạp, thì có ngừoi gọi là trái khế hình trụ bao gồm 1 lò xo và 1 cái cục sắt có răng cưa xung quanh. Trái khế này sẽ gắn vào cái trục quay của cái nồi trứơc (cái trục này có nhiệm vụ quay làm cho bi nồi văng ra -> ép dây curoa -> kéo nồi sau quay theo -> bánh sau quay -> xe chuyển động ).
Hình minh hoạ:
Thông thường nếu đạp mà bị trượt thì là do trái khế bị lờn, phải đem đi đóng bạc lại thì đạp mới ăn răng-> nổ máy. Không thì cứ nghe tiếng crack...crack giống như bị gãy răng cưa, mà chả thấy hơi hám đâu.
Vậy Bác có thể nói rõ là cái nhông là cái nào trên những cái e nói trên?
Trái khế này sẽ gắn vào cái trục quay của cái nồi trứơc
Gắn bằng cái gì hởi bác. xin thưa, cái trục quay của nồi trước có 1 cái trái khế bắt ốc vô (cái nhông đó). Hiện giờ xe của em chỉ còn cái lò xo và 1 thanh sắt có răng cưa giống cây lươc vậy. còn cái trục quay thì trống trơn không còn ốc vít, nhông, khế gì nữa hết -> có đạp cũng không ăn vào đâu hết
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Hi EAG,
Số là dzầy, câu chú thích logo của mình " Epicuro & Avenis Group" là tiếng Anh
vì thế em nghĩ câu Slogan cũng đổi sang tiếng Anh cho nó đồng bộ ---> Pro hơn ( không sến như tiếng Việt )
Và tạm dịch là " A Forever Passion "
Hởi thần dân EAG kính mến....góp ý dùm phát
Hi EAG,
Số là dzầy, câu chú thích logo của mình " Epicuro & Avenis Group" là tiếng Anh
vì thế em nghĩ câu Slogan cũng đổi sang tiếng Anh cho nó đồng bộ ---> Pro hơn ( không sến như tiếng Việt )
Và tạm dịch là " A Forever Passion "
Hởi thần dân EAG kính mến....góp ý dùm phát
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Đóng bạc chắc chỉ vài chục ngàn...bác tính sao đây?
Nếu dc thì cuối tuần offline, em gởi Bác bộ này nhé!
Lúc trc có nhờ bác Red mua dùm cái giò đạp...ai dè tụi thợ nó tốt quá, tháo nhông nhiếc, lò xo, trái khế ra đưa thành 1 bộ luôn...nên hiện tại mình đang có dư đây, trái khế này có lẽ hơi bị mòn, chắc phải đóng thêm bạc vào thì may ra đạp OK...ko thì gắn vào đạp cũng bị vuột àTrích đoạn: hunitori
Hiện giờ xe của em chỉ còn cái lò xo và 1 thanh sắt có răng cưa giống cây lươc vậy. còn cái trục quay thì trống trơn không còn ốc vít, nhông, khế gì nữa hết -> có đạp cũng không ăn vào đâu hết
Đóng bạc chắc chỉ vài chục ngàn...bác tính sao đây?
Nếu dc thì cuối tuần offline, em gởi Bác bộ này nhé!
Last edited by a moderator: