View attachment 571002
Em đang phân vân giữa 2 con này quá vì giá tiền ngang tầm nhau! Bác nào từng trải nghiệm 2 loại xe trên cho em chút đánh giá về 2 em này.
5+2 Japan vs 5c Mỹ...?
Bán lại đỡ mất giá, tiết kiệm xăng, dễ sửa chữa: Ertiga > Ecosport
Rộng rãi: Ertiga >>> Ecosport
Đẹp, nội ngoại thất, nhìn thấy sang hơn: Ecosport >>> Ertiga
Cảm giác lái: xe tầm này cảm giác lái như nhau.
Khó đỡ câu hỏi này ghê. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà mua thôi. Chiếc 7 chỗ, chiếc 5 chỗ sao so sánh.
Er nhìn tuy nhỏ nhưng bên trong thì rộng ko tưởng so với kích cỡ em nó, gia đình đông người muốn đầu tư ít tiền vào xe mới thì em này rất hợp lý. Nhưng nếu đi đủ 7 người thì khoang hành lý rất ít chỗ để hành lý. Còn 5 người thì vô tư.
Eco thì gầm cao, cảm giác lái tốt, vọt hơn, thể thao hơn, trẻ trung hơn. Nói chung nhìn khoẻ khoắn hơn. Gia đình ít người thì phù hợp, đi 5 người vẫn có khoang để hành lý khá tốt.
Đó là em so sánh theo diện tham khảo và đã lái thử 2 xe. Tùy nhu cầu sử dụng mà bác chọn. Chứ kiu so sánh 2 xe này chẳng biết so sánh gì. Chúc Bác lựa chon đc xe thứ 3 : ))))))
Er nhìn tuy nhỏ nhưng bên trong thì rộng ko tưởng so với kích cỡ em nó, gia đình đông người muốn đầu tư ít tiền vào xe mới thì em này rất hợp lý. Nhưng nếu đi đủ 7 người thì khoang hành lý rất ít chỗ để hành lý. Còn 5 người thì vô tư.
Eco thì gầm cao, cảm giác lái tốt, vọt hơn, thể thao hơn, trẻ trung hơn. Nói chung nhìn khoẻ khoắn hơn. Gia đình ít người thì phù hợp, đi 5 người vẫn có khoang để hành lý khá tốt.
Đó là em so sánh theo diện tham khảo và đã lái thử 2 xe. Tùy nhu cầu sử dụng mà bác chọn. Chứ kiu so sánh 2 xe này chẳng biết so sánh gì. Chúc Bác lựa chon đc xe thứ 3 : ))))))
Tùy nhu cầu và sở thích, khoái em nào thì cưới em đó! Thực tế 2 xe thuộc 2 loại khác nhau (mpv và cuv mini) nếu chỉ đi đường phố thì ertiga còn đi đường xấu nhiều thì ecosport hợp hơn
há háBác chủ phân vân 2 con này vì nó cùng tầm giá, chứ về phân khúc/công năng khác nhau một trời một vực. Bác chủ xem lại nhu cầu xử dụng của mình và gia đình mà quyết chứ mang lên đây hỏi ae bàn loạn xị ngầu là cuối cùng bác chủ vác tiền mua Vios
hỏi vậy thôi chứ trong đầu đã có đáp án rồi
hoặc nhiều khi mua ỉn 2nd cũng không chừng bác nhể
đi cũng dữ bác hen. mà bác đi chật chắc tại chở quà về nhiều,
e giải giúp cho, mua 2 chiếc, 2-4-6 đi mazda 3 đi làm, Ranger đi 3-5-7, cn đi xe máy uống cafe =))
nói chứ nhà bác rộng rãi , ít đi phố thì mua Ranger,, mưa gió hay xe to cũng đỡ lo.
Bác giải cho Em xong, Bác giải luôn cho Bác mở topic này hộ em, hi hi
Mình đang chạy Ertiga được gần 2 năm, 25000km, và thấy 1 số sai lầm:
1 - khi đi chơi sẽ khó từ chối nếu có thêm 1 -2 - 3 người muốn đi cùng cho vui. Lúc trước chạy chiếc 5 chỗ thấy rất dễ đưa lý do: Không được chở quá số người quy định.
2 - Xe có thể gấp ghế để chở đồ nên nhiều khi làm biếng lấy xe tải. Mấy lần nhân viên mượn xe ra sân bay nhận hàng mà không từ chối được vì nó đã từng chở 500kg
3 - Những lúc đi trong phố 1 mình 1 xe thấy xuất hiện 1 cảm giác thật là ái ngại vì sự lãng phí nên phải tốn mớ tiền tậu thêm chiếc xe đạp bỏ sau xe
4 - Vừa đi Đà Lạt về, thấy băng sau để không quá phí, bà vợ bắt ra chợ mua 1 tạ rau -củ -quả -hoa -cây cảnh. Mình cầm lái chỉ ngại ai thấy nghĩ mình đi buôn rau.
Đang phấn đấu để kiếm 1 chiếc 4b nhưng chỉ 2 chỗ là đủ.
1 - khi đi chơi sẽ khó từ chối nếu có thêm 1 -2 - 3 người muốn đi cùng cho vui. Lúc trước chạy chiếc 5 chỗ thấy rất dễ đưa lý do: Không được chở quá số người quy định.
2 - Xe có thể gấp ghế để chở đồ nên nhiều khi làm biếng lấy xe tải. Mấy lần nhân viên mượn xe ra sân bay nhận hàng mà không từ chối được vì nó đã từng chở 500kg
3 - Những lúc đi trong phố 1 mình 1 xe thấy xuất hiện 1 cảm giác thật là ái ngại vì sự lãng phí nên phải tốn mớ tiền tậu thêm chiếc xe đạp bỏ sau xe
4 - Vừa đi Đà Lạt về, thấy băng sau để không quá phí, bà vợ bắt ra chợ mua 1 tạ rau -củ -quả -hoa -cây cảnh. Mình cầm lái chỉ ngại ai thấy nghĩ mình đi buôn rau.
Đang phấn đấu để kiếm 1 chiếc 4b nhưng chỉ 2 chỗ là đủ.
Chỉnh sửa cuối:
cụ nhà e mê mệt Ertiga từ khi nó còn ở tây phương (ấn độ)
thằng con cụ (là e) mê phò i cô pót.
--> thế là chưa mua xe gì hết, vẫn còn Jolie cùi năm nào.
cắm cọc đợi cao nhân vô bàn bạc thêm
:3danbanh:
thằng con cụ (là e) mê phò i cô pót.
--> thế là chưa mua xe gì hết, vẫn còn Jolie cùi năm nào.
cắm cọc đợi cao nhân vô bàn bạc thêm
:3danbanh: