Nhiều quá nên không kêu là chuột nữa... Nàng thứ 5... !

Nàng này xài hàng dữ là bí chớ không phải thứ thường thường tụi em xài (gọi là bầu!

)...
Vẫn theo hướng có thể thay bầu (iza... bí!) bằng lò xo ngay và lập tức!

Bộ bí này zin có thêm pat treo trên và dưới, tuy nhiên khi gắn vô và đội thử giò gà lên thì bí bị cấn (2 mặt ruột bị đụng) khi cao su cữ còn cách tới 5cm. Nếu muốn giữ nguyên bộ thì khi chạy với cao độ bình thường hành trình sẽ chỉ còn 5-6cm (zin là 10-11cm). Vẫn có thể bơm hơi thêm để khoảng chạy đạt như zin nhưng khi đó đít sẽ nhổng, rất xấu!
Do đó phải bỏ đi pat dưới của bí, giảm chiều cao pat trên 2cm, thêm đôn cao su cữ 2cm nữa mới đạt yêu cầu độ cao và hành trình bình thường.
Phải khoét đảo trên 1 xíu
Hàn 1 con long-den dày 5mm vô đảo dưới
Vẫn lấy tiêu chí an toàn hàng đầu nên phải hàn 1 đĩa phụ phía trên cùng để treo pat trên của bí. Với đĩa này thì vẫn gắn lò xo trở lại như zin, không cần phải xả hàn.
Nhược điểm của trái bí: Do phải bơm cao hơn bình thường (làm giảm đường kính) nên áp suất làm việc khá cao (tới 6kg/cm2) so với bầu Aerotown (3kg/cm2). Kế tiếp là giá cũng cao như áp suất

!
So với bầu (êm 10) thì bí êm thua một xíu (khoảng 8) và tất nhiên là vẫn êm hơn lò xo nhiều: Khi qua mố giản chấn nghe phụp phụp khá đã!