Hạng C
14/4/11
519
583
93
có thể em chưa hiếu hết ý bác chủ, nhưng em hình dung được rằng bác như muốn trách móc một người nào đó tư vấn sai? Em xin thưa với bác rằng tư vấn như thế nào thì cũng chỉ là tư vấn, quyết định cuối cùng là do bác, vì vậy bác không nên trách móc ở đây. Người được tư vấn và người tư vấn đều là con người, nên cũng có lúc đúng, lúc sai, người được tư vấn nên lấy đó làm ý kiến để tham khảo mà thôi. Đó là chưa kể mọi hành động hay suy nghĩ đều mang tính tương đối, trong trường hợp này bác áp dụng là đúng, nhưng khi gặp trường hợp tương tự thì chưa chắc.
Bác lấy ví dụ căn cứ vào GPS để mò đường đi trong đêm thì em cũng hiểu phần nào suy nghĩ của bác, đúng là bác suy nghĩ phong phú thật, em có nằm mơ cũng không tim trên đời này lại có người như vậy (căn cứ vào GPS đề đi mò).
 
Tập Lái
9/10/11
29
0
0
62
Em xin lỗi các bác lần nữa.
nhiều bác nóng quá.
đóng thớt này lại nhen các bác,hãy để thời gian làm việc hũu ích khác,đừng trả lời ,chỉ dẫn những câu không hữu ích,thật vô bổ...
xin lỗi các bác lần nữa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/1/11
2.365
26.561
113
thành Phiên An - Gia Định
qvn nói:
mưa to , gió lớn ,đang ở trên đèo, xe bị tắt đèn ... có mà thằng khùng mới đi tiếp
bash.gif
bash.gif

nếu có việc gấp thì bỏ xe lại tóm xe khách mà đi - tất nhiên phải đưa ch... ra cho nó chém rùi
còn muốn bò tiếp thì ngoắc đại chú nào rùi 'làm luật" dzới nó : ông anh cầm chút đỉnh cà-phê rùi chạy chậm chậm cho em bám đuôi - cua trái phiền ông anh signal trái - cua phải signal phải
dễ ợt
nhưng coi chừng cớm vịn ráng chịu

à mà giải pháp này ai hổng thích thì thôi
chứ cứ làm theo rùi chừng rách việc lại lên đây cằn nhằn
24.gif