Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây
Chia buồn gia đình người bị nạn!
Hôm mùng 5 tết,khoảng hơn 9 h tối em đi từ Đà lạt về Di linh,đường cũng khá vắng nhưng em cũng chỉ đạp tới 80 thôi,đến một khúc cua thấy một ông xe đò vượt một xe đò khác đối đầu với em luôn,may chỗ đó lề đường rộng mà em cũng bình tĩnh tạt vô lề nên thoát được con trâu đó-nhìn sang là xe Phương Trang,nó phải đạp trên 100.Mịa mấy thằng đó chạy ẩu,phải tay lái amatuer hoặc đường hẹp là toi ngay!Tết rồi em chạy trên 1300km một mình em ôm vô lăng mặc dù vợ cả và thằng em cậu đi chung xe cũng lái được nhưng là newbie nên em không cho "chúng" cầm lái.Đi đường trường nhất là ban đêm phải có kinh nghiệm mới yên tâm.Trước đó trên đoạn qua đèo Prenn về Đức trọng em cũng đã đạp tới 160 nhưng cũng hơi ghê vì lần đầu đi đường mới này mà lại đi đêm,chỉ khúc thẳng và đủ dài em mới dám đạp.
Trường hợp TN này theo em do Focus nóng máu vượt mà canh đường(tầm nhìn,thời gian và khoảng cách)không chuẩn nên dính chưởng.