Người ta dừng lại vì có trách nhiệm, camera lưu lại cũng đỡ. Còn VN mình dừng lại giúp xong là dính chưởng như chơi, không thì cũng rách hết ca việc ra do không có ai chứng minh là mình tốt cả (camera lợi hại thiệt ở vụ này).
Nói chung tai nạn chủ yếu xảy ra do không kiểm soát tốc độ, chủ quan, đường sá, thời tiết v.v... nhưng lỗi chủ quan nhiều nhất ( vượt ẩu, không quan sát đường). Hên xui cũng có nữa.
Xem xong ớn lạnh cả sống lưng, thôi, VN cho chạy 50km/h cũng đúng cả thôi. Mấy bác băng ngang đường mà nó phang như thế sống sao nổi.
Nói chung tai nạn chủ yếu xảy ra do không kiểm soát tốc độ, chủ quan, đường sá, thời tiết v.v... nhưng lỗi chủ quan nhiều nhất ( vượt ẩu, không quan sát đường). Hên xui cũng có nữa.
Xem xong ớn lạnh cả sống lưng, thôi, VN cho chạy 50km/h cũng đúng cả thôi. Mấy bác băng ngang đường mà nó phang như thế sống sao nổi.