Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
đúng nghĩa là tới số,chả biết đường nào mà lần.Thôi thì e cũng đành phải dẹp bỏ cái thú đi đường 723 vào mùa mưa vậy
 
Hạng C
3/5/08
965
4
18
54
Cái này có phải số trời ko các bác, trời kêu ai nấy dạ thôi chỉ hy vọng chính quyền hạn chế tai nạn mở mức thấp nhất
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
Đường do nhà nước làm quản lý, không kiểm tra an toàn đá bên đường, nếu không có biển báo nguy hiểm đá lở, cái này kiện đòi bồi thường được.
 
Tập Lái
22/5/09
18
1
3
Sự vô trách nhiệm của chính quyền,chứ không phải tại trời đâu!Xem trên kênh Discovery gần đây,thấy chính quyền bên Mỹ thuê một đội chuyên đi bẩy những hòn đá như thế này,cho rớt xuống có kiểm soát,trên những đoạn đường có nguy cơ bị đá lở.​
 
Hạng B2
26/5/11
164
1
16
hu hu, sợ quá, em mới lên núi cấm ngày 21/4 củng gia đình , lúc đó mấy bác xe ôm chở em còn nói đi chậm chậm để ngắm cảnh đẹp
chia buồn cùng cac nạn nhân